Ấm tình công nhân ăn Tết xa quê

Thứ Năm, 03/02/2005, 08:12
Chị Lê Thị Kim Oanh, KCN Sóng Thần, trọ tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà tiếp chúng tôi với nỗi niềm bâng khuâng: “Bọn em ở tận ngoài Bắc, miền Trung, năm nay không về quê ăn Tết được vì mùng 4 Tết đã phải vào ca. Đã 5 mùa xuân đón Tết xa nhà”.

Do công ty hoạt động tốt nên ngoài tiền lương, chị Oanh và các bạn còn được được tiền thưởng, mỗi người 1 triệu đồng. “Ăn Tết ở nhà trọ thì buồn thật, song chúng em sẽ cố gắng tổ chức đón một mùa xuân thật ấm cúng”, chị Oanh tâm sự.

Đến Công ty Giày Thái Bình (xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), vào khu nhà tập thể của công nhân, chúng tôi gặp chị Lê Thị Thúy Hà, quê ở Hà Tĩnh, chị cho biết: "Đây là Tết thứ 3 em phải đón Tết xa quê. Từ đây ra Hà Tĩnh đi xe ôtô cũng mất 400 - 500 ngàn đồng cả đi lẫn về, số tiền vé này so với người ta thì ít nhưng với gia đình em là một cái Tết lớn.

Tết năm nào Ban Giám đốc cũng kết hợp với công đoàn tổ chức đến từng khu nhà ở của công nhân để tặng quà và thăm hỏi động viên những công nhân không về quê ăn Tết. Theo kế hoạch, ngày 29 Tết năm nay, Ban chấp hành công đoàn sẽ tổ chức cho công nhân ở lại khu tập thể gói bánh chưng, bánh tét và có kế hoạch tổ chức cho chúng em đi chơi các khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên".

Nam công nhân Nguyễn Bình An, quê ở Thanh Hóa, ở khu nhà trọ công nhân tại ngã tư 550 (KCN Sóng Thần) đang làm việc tại công ty có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản (Công ty YAZAKI) phấn khởi nói:

"Tết xa quê nhưng chúng em đã có CLB thanh niên nhà trọ thị trấn Dĩ An là nơi tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho chúng em trong dịp xuân về. Năm nào cũng vậy, sáng mùng một Tết, chúng em tập trung tại văn phòng CLB để nghe lãnh đạo địa phương chúc Tết, trao quà và dự buổi liên hoan thân mật”.

Ngoài việc tổ chức vui xuân, công việc của các thành viên trong CLB rất bận rộn: Đi thăm và chúc Tết các gia đình chính sách; kết hợp cùng Công an xã, thị trấn đi tuần tra, kiểm tra trong các khu nhà trọ; tập dượt văn nghệ để mùng 3 Tết biểu diễn.

Chị Thảo Chi, công nhân Công ty Framas tâm sự: "Quê em ở tận Hải Phòng, vào Bình Dương đã 7 năm. Em vừa xây dựng gia đình tháng 10/2004. Nay em đã có nhà riêng, có gia đình tại Bình Dương, Tết năm nay, vợ chồng em tiết kiệm mua tặng bà nội và 2 em nhỏ ở quê mỗi người một bộ quần áo. Gửi bố mẹ 1 triệu đồng để đón Tết.

Em sẽ mua thực phẩm thật nhiều để đón các bạn công nhân xa xứ, cùng quê đang làm tại công ty về nhà riêng ăn Tết. Chưa có Tết xa quê nào em cảm thấy hạnh phúc bằng Tết năm nay".

Ông Nguyễn Văn Khương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết: "Hiện tỉnh Bình Dương có 13 KCN đi vào hoạt động, thu hút trên 320 ngàn lao động, trong đó có trên 250 ngàn lao động là người ngoài tỉnh. Năm nay, công nhân ở lại ăn Tết rất đông, khoảng gần 100 ngàn người. Công nhân ở lại sẽ đón xuân tại các khu nhà trọ và các khu nhà tập thể trong các doanh nghiệp.

Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp, các cơ sở kết hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ăn Tết tại chỗ. Đến nay, đã có 100% công nhân nhận đủ lương tháng 1 - 2005 và tiền thưởng ăn Tết. Một số công đoàn cơ sở tại KCN Sóng Thần, Bình Đường, Đồng An, Tân Định, Mỹ Phước đã có kế hoạch đi thăm, động viên công nhân những ngày đón xuân  và phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức cho công nhân xa quê trên đất Bình Dương đón một mùa xuân thật vui, hạnh phúc trong an ninh trật tự”

Ngọc Ánh
.
.
.