3 cha con thiệt mạng sau tiếng nổ lớn

Thứ Sáu, 19/03/2010, 13:45
Vào lúc 20h ngày 17/3, tại thôn Thanh Xuân, xã Ea Kênh, huyện Krông Pách (Đắk Lắk), anh Nguyễn Văn Nhâm đang tưới cà phê thì nghe một tiếng nổ lớn cách đó khoảng 50 mét.

Sau vài phút định thần, anh chạy về hướng có tiếng nổ thấy khói bốc lên tại ngôi nhà của anh Hoàng Văn Chờ, 41 tuổi, tôn bay tứ tung và 3 thi thể không còn nguyên vẹn văng ra ba nơi.

Bước đầu xác định 3 nạn nhân là anh Hoàng Văn Chờ và hai con của anh là Hoàng Thị Hồng Liên, 8 tuổi và Hoàng Trọng Dũng, 6 tuổi. Người dân ở đây cho biết, anh Chờ nghiện rượu và suốt ngày đánh chửi vợ con.

Vợ anh Chờ là chị Cung Thị Sanh, 41 tuổi. Vợ chồng mâu thuẫn, chị Sanh bỏ về nhà mẹ đẻ trước đó mấy tuần. Trước đây, anh Chờ làm nghề đào giếng thuê.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nhã Bình
.
.
.