Những hình ảnh rùng mình lần đầu công bố trong trận chiến đẫm máu nhất lịch sử

Thứ Năm, 02/11/2017, 17:40
Mới đây, những bức hình "thực chiến" trong trận Stalingrad đã lần đầu được công bố. Trận đánh này cũng được coi là “đẫm máu” nhất lịch sử với gần 2.000.000 người thương vong. 
Trận Stalingrad là một trận đánh lớn giữa một phe là quân đội phát xít Đức cùng các chư hầu và phe kia là Hồng quân Liên Xô tại Stalingrad (nay là Volgograd) ở miền Tây Nam nước Nga.
Trận đánh diễn ra từ ngày 17-7-1942 đến ngày 2-2-1943, và được đánh giá như một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong chiến tranh thế giới thứ 2, chấm dứt đế chế của Hitler tàn bạo.
Trận đánh này cũng được coi là “đẫm máu” nhất lịch sử với gần 2.000.000 người thương vong. Đức quốc xã thiệt hại 728.000 người và quân Liên Xô mất đi hơn 1.000.000 người. Hình ảnh những người dân vô tội phải rời đi do cuộc chiến tranh tàn bạo. 
Mùa xuân năm 1942, quân đội Hitler đã tiến đoàn xe vào sâu trung tâm Nga, bao vây St.Petersburg. Hình ảnh là quảng trường Lenin ở Kursk bị Đức quốc xã chiếm trong cuộc xâm lược.

Cuộc chiến này khiến Đức quốc xã tổn thất 1/4 số vũ khí như súng ống, xe tăng, đạn dược. Hình ảnh là một con ngựa đang kéo bom tới chất lên "bút chì bay" Dornier Do 17 - một máy bay ném bom hạng nhẹ của Đức.
Von Richthogen Stukas tiến hành một cuộc đột kích khác vào mùa hè năm 1942, trước khi người Đức tiến về phía Stalingrad.
Những cuộc không kích đầu tiên của Đức quốc xã đã giết chết từ 10.000 đến 40.000 người.
Trong thời gian từ 1941-1942, mỗi đêm có khoảng 3.000 người Nga bị thương được đưa về phía Đông thành phố qua cầu sông Don.
Mùa đông năm 1942, nhiệt độ ở Stalingrad đã giảm xuống mức kỷ lục -40 độ C. Hình ảnh là một chiếc xe tăng của quân Liên Xô bị bắn trúng.

Phi công trưởng Herbert Pabst đã viết về vụ thả bom tại Stalingrad rằng: "Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi làm sao người ta có thể tiếp tục sống trong địa ngục trần gian như thế này. Vậy mà Liên Xô vẫn "vững chắc" giữa những đống đổ nát, trong những khe núi, hầm rượu..."

Trong số 110.000 người Đức đầu hàng, chỉ có 5.000 người còn có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt tại Liên Xô để trở về.
Tướng Vasily Chuikov, chỉ huy lục quân Stalin số 62 đã viết như sau: "Các đường phố đều tắt lịm, chẳng còn lấy một nhành cây xanh". 
Sau trận Stalingrad, Đức quốc xã đã rút về từ phía Đông.

Linh Đan (Ảnh)
.
.
.