Những bài thơ "đốn tim" cộng đồng ngợi ca U23 Việt Nam

Chủ Nhật, 28/01/2018, 11:07
Đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam đang sống trong thời gian tuyệt vời nhất với những cảm xúc vỡ òa của hạnh phúc mà các chàng trai U23 mang lại. Hạnh phúc ấy đã được nhiều khán giả hâm mộ đưa vào những vần thơ như một lời cảm ơn tới thầy trò HLV Park Hang Seo.

Dù không thể bước lên đỉnh vinh quang vô địch Châu Á nhưng chặng đường đầy lịch sử mà các chàng trai U23 Việt Nam đã đi trong thời gian qua đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. Sự quả cảm, tinh thần chiến đấu không lùi bước của các chàng trai đã khắc sâu trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.

Trận "đại chiến" trong tuyết giữa U23 Việt Nam và U23  Uzbekistan.

Bạn đọc Báo CAND đã gửi về hàng trăm bài thơ để chia sẻ, động viên và gửi lời tri ân tới thầy trò HLV Park Hang-seo.

U23 Việt Nam và niềm tin nơi quê nhà - Chí Anh

Lâu lắm rồi 

Tổ quốc ơi!

Lại vui như trẩy hội

Từ Bắc vô Nam, cờ bay phấp phới

Những chiến binh

Trong thời bình

Nơi không bom, không đạn

Nhưng cần lắm những tấm lòng quả cảm

Biết hi sinh

Dám quên mình

Vì sao vàng, cờ đỏ

Vì niềm tin của triệu người hâm mộ

Cứ mỗi lần

Anh ra quân

Ở quê nhà thổn thức

Tiếng reo hò khắp nơi vang náo nức

Đỉnh vinh quang

Còn một thang

Hãy vững vàng vươn tới

Chín mươi triệu người dân đang đón đợi

Vũ Văn Thanh

Hà Đức Chinh

Hậu, Huy, Trường, Đức, Dũng

Chung, Duy, Trọng, Hải, Mạnh, Toàn, Phượng...

Những cái tên

Đã tạo nên

Chuyện thần kỳ cổ tích

Nấc thang cuối mong các anh về đích

Những người hùng.

Những người hùng U23 Việt Nam - Huy Đỗ

Về đi anh, màu áo đỏ sắc vàng
Lịch sử sang trang, có gì đâu nuối tiếc
Các chiến binh đã sức cùng lực kiệt
Vẫn mạnh mẽ, hứng từng đợt bão giông.
Về đi anh, cả dân tộc đang trông
Những tự hào cho tinh thần quả cảm
Giọt nước mắt rơi, chẳng phải vì sầu thảm
Quá đẹp rồi, cả một giấc mơ ngoan.
Những đứa trẻ hôm nay, sau này sẽ lớn lên
Chúng nhớ mãi một Việt Nam như thế
Một quốc gia, trải qua bao thế hệ
Vẫn có những anh hùng, trong triệu triệu trái tim.
Về đi anh, hãy giữ vững niềm tin
Sống, chiến đấu, vì màu cờ tổ quốc
Tuyệt vời rồi, những chàng trai khởi quật
Tự hào này, sẽ mãi mãi vang danh.

Chờ các em về - Chí Tài

Các em về! Cả nước dang rộng cánh tay
Đón chào những con người làm nên lịch sử
Các em về! Sau một trận cầu sinh tử
Đã vượt qua cơn gió tuyết lạnh lùng.

Các em về! Vị thế những anh hùng
Đã chiến đấu đến cạn cùng sức lực
Tạo kỳ tích triệu con tim nô nức
Làm rạng danh một khu vực trũng sâu.

Từ bà bán cá cho đến chị bán rau
Từ anh xe ôm đến ngôi sao màn bạc
Nhảy múa, ôm nhau cùng cất cao giọng hát
Hai tiếng Việt Nam nghe dào dạt, hào hùng!

Các em đi qua hết những chặng đường
Biết bao thế hệ chưa từng nhìn thấy
Chuyện cổ tích ngày sau còn kể mãi
Những anh hùng Trần Quốc Toản ngày nay!

Nếu tuyết không rơi ở Thường Châu - Hữu Duy

Thường Châu tuyết rơi, lạnh run người
Những đôi chân trần, nhỏ chơi vơi
Cố gắng tạo nên điều kỳ diệu
Như những ngôi sao sáng rạng ngời.
Nếu như Thường Châu, tuyết không rơi
Những đôi chân ấy chẳng buông lơi
Để rồi nước mắt hòa chung tuyết
Nỗi đau này nói chẳng nên lời.
Nếu như Thường Châu tuyết không rơi
Sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời
Thỏa mãn hàng triệu trái tim ấy
Giờ đây nỗi đau đến muôn đời.
Rồi đây Thường Châu tuyết vẫn rơi
Những đôi chân nhỏ xây lại đời
Hẹn ngày mai đây ta tái ngộ

Mặc cho tuyết rơi, mặc ông trời.

Kể chuyện Thường Châu

Sau này ai kể chuyện Thường Châu
Dù trăm năm sau, tóc bạc đầu
Mãi mãi không quên thời oanh liệt
Muôn người kính phục mãi về sau.

Hôm ấy một chiều đông buốt giá
Gió rít từng cơn cắt da gà
Ngoài sân tuyết tung bay trắng xóa
Quân đoàn áo đỏ vẫn xông pha.

Quyết chiến vì vinh quang nước nhà
Chẳng nề gió lạnh đất Trung Hoa
Nhưng rồi nghiệt ngã phút giây cuối
Giọt lệ anh hùng U23.

Hãy đứng lên đi, chớ cúi đầu
Một lần vấp ngã sá gì đâu
Á Châu giật mình vì phép lạ
Để lưu sử sách mãi ngàn thu.

Kính tặng những người hùng

Các em ơi, hãy cứ ngẩng cao đầu
Các em đã là những nhà vô địch,
Những chú bé mang đôi hài bảy dặm
Đã bước đi những bước thật phi thường.

Các em hãy về trong vòng tay yêu thương
Của chín mươi triệu trái tim nóng rực
Đã vui, đã đau cùng các em từng phút
Đã xót xa trên tuyết lạnh Thường Châu.

Thắng thua nào quan trọng gì đâu,
Các em đã chiến đấu như những nhà vô địch
Bằng cả trái tim, khối óc và nghị lực
Cả năm châu đều ngả mũ, nghiêng mình.

Hỡi các chàng trai! Hỡi các chiến binh!
Như thuở nào nhổ tre làng đánh giặc.
Tôn vinh các em bằng tình yêu rất thật
Của trái tim chín mươi triệu người dân.

Bạn đọc Nguyễn Chí Tài viết:

CHỜ ĐỢI CÁC EM VỀ
Các em về ! cả nước dang rộng cánh tay
Đón chào những con người làm nên lịch sử
Các em về! sau một trận cầu sinh tử
Đã vượt qua cơn gió tuyết lạnh lùng

Các em về! vị thế những anh hùng
Đã chiến đấu đến cạn cùng sức lực
Tạo kỳ tích triệu con tim nô nức
Làm rạng danh một khu vực trũng sâu

Từ bà bán cá cho đến chị bán rau
Từ anh xe ôm đến ngôi sao màn bạc
Nhảy múa, ôm nhau cùng cất cao giọng hát
Hai tiếng Việt Nam nghe dào dạt, hào hùng !
Các em đi qua hết những chặng đường
Biết bao thế hệ chưa từng nhìn thấy
Chuyện cổ tích ngày sau còn kể mãi
Những anh hùng Trần Quốc Toản ngày 

Còn bạn David Tèo thì viết:

Tặng bác Seo và U23VN

"Dù đội tuyển không giành vàng châu Á
Trong tim tôi các bạn đã đăng quang
Dẩu mưa rơi tuyết phủ vẫn vững vàng
Luôn chiến đấu kiên cường và dũng cảm

Người dân Việt thương các em nhiều lắm
Giọt máu đào ướt đẩm nhuộm vành môi
Vẫn cắn răng bước tiếp chẳng chịu lùi
Tự hào thay những người hùng nước Việt

Tuy có chút u sầu và nuối tiếc
Bản hùng ca các bạn viết chưa xong
Nhưng người dân cả nước vẫn nức lòng
U23 những chàng trai bất khuất

Tận đáy lòng lời cảm ơn chân thật
Vị tướng già bản lĩnh rất kiên cường
Park Hang Seo ba tiếng quá thân thương
Tên bác mãi trong tim người dân Việt".

Chia sẻ khi đọc những bài thơ về U23 Việt Nam, bạn Nguyễn Thị Lan xúc động: "Việt nam chiến thắng. Thắng trên cả tuyệt vời, thắng trong lòng khán giả, hãy vui lên đi ngủ một giấc thật sâu cho đã. Mai các anh sẽ trở về quê hương và ngẩng cao đầu bởi các anh đã cống hiến mồ hôi và cả nước mắt đem vinh quang về cho đất nước. Cảm ơn các anh nhiều lắm, nhiều người hâm mộ đã rơi nước mắt vì các anh đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo...".

Cùng chung cảm xúc ấy, bạn Tuấn Nguyễn chia sẻ: "Đã lâu lắm rồi, người dân Việt Nam mới lại có những đêm không ngủ, những đêm mà cảm xúc khiến chúng ta như xích lại gần nhau, không khoảng cách, giữa tất cả là tình yêu đất nước. Những cảm xúc ấy đến như một món quá vô giá biết bao. Cảm ơn các em, những chàng trai của lịch sử bóng đá nước nhà".

Đã lâu lắm rồi người dân Việt Nam mình mới lại có những đêm vui không ngủ nổi như những ngày gần đây. Kể từ khi các chàng trai của tuyển U23 Việt Nam quật cường vượt qua U23 Qatar sau loạt sút luân lưu, nhiều người vỡ oà niềm vui xúc động, thậm chí nước mắt không ngừng rơi.

Hoá ra có một ngày, nền bóng đá nước nhà lại được vẻ vang và ngợi ca nhiều đến thế. Nhờ có những cầu thủ trẻ đầy tài năng và triển vọng, chúng ta đã ghi danh đất nước mình trên bản đồ bóng đá của châu lục. Và điều đó đã là giấc mơ tuyệt vời nhất đối với bất cứ người Việt nào.

Đi tới đâu, làm bất cứ việc gì, từ người già hay trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú... tất cả đều hào hứng và sôi nổi bàn chuyện bóng đá của U23 Việt Nam. Bỗng dưng, bóng đá trở thành chủ đề nói chuyện ở khắp mọi nơi, và cũng là cái chất xúc tác để người ta cởi mở với nhau hẳn. Trên đường phố, những con người xa lạ, chẳng hề quen biết nhau có thể hồ hởi, không ngại ngùng cùng hô vang hai chữ Việt Nam đầy tự hào, có thể vô tư ôm lấy nhau, khóc cùng nhau, cười cùng nhau.

B.C. (TH)
.
.
.