Bị chồng cứa cổ, người vợ vẫn tha thiết xin giảm án cho chồng

Thứ Tư, 12/04/2017, 16:38
Tại phiên tòa, mặc dù bị chồng cố tình tước đoạt mạng sống của mình, nhưng nạn nhân Th. đã tha thiết xin giảm án cho chồng. 

Ngày 12-4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Luận (32 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi) 8 năm tù giam về tội Giết người. 

Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án là vợ bị cáo, chị Vũ Thị Th (33 tuổi), tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Phạm Văn Luận tại tòa

Theo cáo trạng, Luận và chị Th kết hôn từ năm 2015, vợ chồng Luận đã sinh được hai người con. Để có tiền nuôi sống cho cả gia đình,  Luận đã phụ vợ mở quán hủ tiếu ngay vỉa hè. 

Tối 17-10-2016, khi trở về nhà, Luận đã tra hỏi chị Th về việc tại sao buổi sáng, chị chở con đi học và nói sẽ rửa xe nhưng tại sao lại không rửa?.  Chị Th thừa nhận, sau khi đưa con đến trường, trên đường về chị đã tạt vào quán café để uống. 

Chỉ chờ có vậy, Luận đã gào thét lên, cho rằng chị Th nói dối chồng, hẹn hò với trai tại quán cafe mà quên mất lời hứa “rửa xe”. 

Thấy Luận ghen tuông vô lý, chị Th. đã cãi lại chồng, cả hai lớn tiếng lời qua tiếng lại khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Do cơn ghen làm mù quáng, vào rạng sáng 18-10, Luận đã dùng dao cứa cổ vợ rồi tự cắt cổ mình để tự tử.

Bị chồng cứa cổ, trọng thương nhưng rất may là chị Th. đã tỉnh lại và cố lết người ra ngõkêu cứu. Nhờ nhờ hàng xóm giúp đỡ, đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu kịp thời nên chị Th. và gã chồng ghen tuông Phạm Văn Luận đã được cứu sống. Riêng chị Th bị thương tích 12%.  

Tại phiên tòa, mặc dù bị chồng cố tình tước đoạt mạng sống của mình, nhưng nạn nhân Vũ Thị Th. đã tha thiết xin giảm án cho chồng. Chị hy vọng, chồng sẽ nhận mức án thấp nhất để sớm trở về làm lại cuộc đời, góp sức nuôi hai con.

Hoài Thu
.
.
.