Lính Israel bắn chết người biểu tình Palestine

Thứ Bảy, 29/05/2021, 07:49
Một người biểu tình Palestine ở Bờ Tây bị lực lượng an ninh Israel bắn thiệt mạng trong lúc đụng độ, dấy lên nguy cơ căng thẳng có thể tái bùng phát.

Lực lượng an ninh Israel. Ảnh: Anadolu

Haaretz dẫn thông báo của Bộ Y tế Palestine thông báo, người đàn ông 28 tuổi tên Zakaria Hamaye đã thiệt mạng hôm 28/5 (giờ địa phương) sau khi bị lực lượng an ninh Israel bắn vào ngực gần làng Beita ở khu vực Bờ Tây.

Phía Palestine nói rằng 23 người khác bị thương, trong đó 10 người trúng đạn của Israel, khi họ đang biểu tình phản đối kế hoạch mở rộng khu định cư cho người Do Thái trên đất của người Palestine.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hàng trăm người Palestine đã ném đá và đốt nhiều đám cháy trên mặt đất gần tiền đồn Givat Eviatar. Các binh sĩ Israel dùng phương tiện phân tán bạo động và đạn ít sát thương đẩy lùi người biểu tình.

Israel nói không biết về thương vong và rằng họ sẽ điều tra. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày từ thời điểm nhóm vũ trang Hamas của người Palestine ở Dải Gaza và Israel đình chiến sau hơn 10 ngày giao tranh đẫm máu làm gần 300 người thiệt mạng.

Cùng với Dải Gaza, Bờ Tây, vùng đất nằm ở phía Tây sông Jordan, bao gồm cả Đông Jerusalem, là nơi sinh sống chủ yếu của người Palestine và là phần đất mà người Palestine được phân chia theo kế hoạch của Liên Hợp Quốc.

Sau cuộc xung đột năm 1967, Israel chiếm đóng Bờ Tây và cho người Do Thái đến định cư. Hiện có trên dưới 500.000 người Do Thái đang sinh sống tại các tòa nhà kiên cố ở Bờ Tây, bất chấp việc các khu định cư này được xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Tại Bờ Tây, người Palestine chịu sự quản lý của luật quân sự do Israel ban bố, trong khi người Israel định cư được điều chỉnh bằng luật dân sự. Thời gian qua, Israel tăng cường xây dựng nhà cửa ở Bờ Tây rồi dùng phương tiện cơ giới phá nhà của người Palestine – hành vi bị cộng đồng quốc tế lên án.

Thiện Nhân
.
.
.