Hình ảnh nhói lòng về trẻ em sau thảm họa kép tại Indonesia

Thứ Năm, 04/10/2018, 17:14
Hậu thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Sulawesi, Indonesia, nhiều trẻ em đang phải đối mặt với cú sốc tinh thần quá lớn. Tổn thương, cô đơn và hoảng sợ, những đứa trẻ vẫn đang cố gắng đi tìm lại chính người thân của mình trên những đống đổ nát tại Palu.
Những em bé đang sống tại một trại tạm trú ở Donggala sau khi trận động đất và sóng thần xảy ra.Tổ chức từ thiện "Save the Children" ước tính có khoảng 600.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này. Ảnh: Reuters
Bức ảnh được chụp lại ngày 3-10, khi bé trai này vừa được phẫu thuật tay trái và đang nằm trong một lán trại cấp cứu được dựng lên sau thảm họa kép tại Palu, miền Trung Sulawesi Indonesia. Ảnh: AP
Các nhân viên y tế băng bó vết thương cho một em nhỏ bị thương trong thảm họa. Hơn 1.400 người đã thiệt mạng và 2.500 người khác bị thương tính đến ngày 4-10, theo thống kê của Channel News Asia. Ảnh: Reuters
Một em nhỏ quay trở lại ngôi nhà cũ của mình với hi vọng tìm thấy được bất cứ dụng cụ hay đồ vật nào còn có thể sử dụng được. Trận động đất mạnh 7.5 độ ritcher xảy ra chiều tối 28-9 kéo theo sóng thần cao tới 6m đã gây ra những tổn thất kinh hoàng đối với thành phố Palu, Indonesia. Ảnh: Reuters
Những vết thương chằng chịt trên khuôn mặt của một cậu bé đang được điều trị khẩn cấp tại lán trại y tế do lực lượng quân đội dựng. Ảnh: Athit Perawongmetha
Trẻ em được yêu cầu ăn bên ngoài lều tạm trú vì lý do an toàn sau trận động đất ở làng Biromaru, Sigi, đảo Sulawesi. Ảnh: Reuters
Hàng nghìn người dân, trong đó có trẻ em đã được di tản ra khỏi khu vực động đất và sóng thần. Các tổ chức nhân đạo lo ngại những ám ảnh sau thảm họa sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới tinh thần của những đứa trẻ tại nơi đây. Ảnh:SOPA Images
Một cô bé khóc trong sợ hãi khi đang xếp hàng chờ di tản tại sân bay. Ảnh: Getty Images
Những giấc ngủ không trọn vẹn phía bên ngoài các khu vực di tản. Ảnh: Getty
Một gia đình may mắn đoàn tụ tại khu tạm trú sau thảm họa. Nhưng không phải em bé nào cũng có được may mắn ấy. Tổ chức "Save the Children" cho hay, nhiều em nhỏ vẫn đang phải ngủ trên đường phố, giữa những đống đổ nát tại Palu. Hầu hết các em đều sợ hãi vì chưa tìm được cha mẹ của mình. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm cách giúp các em đoàn tụ với người thân, Channel News Asia đưa tin.
 Theo ước tính của Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc, có gần 200.000 người tại khu vực xảy ra động đất đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, 1/4 trong số này là trẻ em. Ảnh: Getty
Hình ảnh người đàn ông bế trên tay thi thể của một cô bé ra đi sau thảm họa kép đã khiến hàng triệu trái tim trên thế giới nhói đau và thương xót. Hình ảnh ấy phản chiếu sự thật xót xa về hậu quả kinh hoàng mà thảm họa kép ngày 28-9 đã gây ra cho hòn đảo Sulawesi, Indonesia. Ảnh: AP
An Nhiên (Ảnh: T.H)
.
.
.