California lại oằn mình trong biển lửa

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:15
Ngày 6-12, một đám cháy kinh hoàng đã bùng lên dữ dội tại miền Nam California, đe dọa đến cuộc sống của hàng ngàn người.
Đám cháy rừng bùng phát mạnh ở Quận Venturra, cách thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ khoảng 115 km về phía Tây Bắc. Cùng với khí hậu hanh khô là gió lớn, tốc độ lên đến 112 km/h, đám cháy bùng phát và dường như không thể cản nổi.
Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết khu vực Los Angeles được đặt trong cảnh báo cháy rừng nguy hiểm từ cuối tuần trước và dự kiến gió mùa Santa Ana sẽ tiếp tục thổi mạnh và kéo dài suốt tuần này.
Thống đốc bang California Jerry Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. "Vụ cháy rất nguy hiểm và đang lan nhanh nhưng chúng ta sẽ tiếp tục chống lại nó bằng mọi nguồn lực", ông Brown nói

Lực lượng cứu hỏa cho biết cháy rừng bắt đầu từ đêm 4-12 tới nay đã "vượt tầm kiểm soát" và cảnh báo tình trạng này sẽ tồi tệ hơn suốt tuần

Khoảng 1,100 lính cứu hỏa được điều động tới dập lửa. Sở cứu hỏa Los Angeles cho hay họ dự trù đám cháy này sẽ còn lan rộng hơn nữa
Theo thông tin từ nhà chức trách địa phương, đến nay có một dân thường và một cảnh sát chữa cháy bị thương

Một lính cứu hỏa đã bị thương khi làm nhiệm vụ ở hạt Ventura, trong lúc 1.000 người cùng tham gia dập lửa. Ba lính cứu hỏa khác cũng bị thương khi chữa cháy ở thung lũng San Fernando, phía bắc Los Angeles. 

Đám cháy này được nhà chức trách đặt tên là Skirball Fire vì nó bùng phát ở gần khu vực trung tâm Skirball Center, khoảng 5 giờ sáng hôm 6-12, giờ địa phương, gần nơi xa lộ liên bang 405 cắt ngang Mulholland Drive ở Bel-Air 
Hình ảnh như ngày tận thế 
Những gì còn lại sau khi bão lửa tràn qua
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, từ một đốm nhỏ, ngọn lửa đã lan ra diện tích hơn 40 km2, buộc hơn 600 hộ dân và gần 400 học sinh của 1 trường cao đẳng phải di dời.

Hiện tại, lực lượng cứu hoả đang tập trung nỗ lực sơ tán người dân và bảo vệ an toàn các công trình xây dựng

Ảnh: Reuters, AP, Getty Images

Duy Tiến
.
.
.