Athens rúng động vì vụ giết người, cướp của trước mặt chồng và con gái nạn nhân

Thứ Tư, 12/05/2021, 10:46
Chính phủ Hy Lạp treo thưởng 300.000 euro (khoảng 364.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hữu ích hoặc biết nơi ẩn náu của nhóm tội phạm trong vụ giết người cướp của gây rúng động nước này, The Guardian ngày 12/5 đưa tin. 

Caroline Crouch (20 tuổi), một người gốc Anh sống tại Glyka Nera, ngoại ô thủ đô Athens, đã bị sát hại dã man bởi một băng trộm có vũ trang. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng hôm 11/5 khi ba kẻ đeo mặt nạ đột nhập vào căn nhà của gia đình Crouch và một kẻ khác đứng ngoài canh chừng.  

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Caroline Crouch bị siết cổ đến chết ngay trước mặt con gái sắp tròn 1 tuổi, trong khi chồng cô bị trói vào một chiếc ghế sau khi chống cự và chú cún cưng bị treo cổ ngoài lan can. Trước khi bị sát hại, Crouch được cho là đã bị tra tấn trong vòng một giờ đồng hồ và bị ép phải khai ra nơi cất giữ tài sản. 

Thi thể của Crouch được đưa tới phòng khám nghiệm tử thi. Ảnh: Shutterstock.

Sau khi lấy đi 15.000 euro (~18.000 USD), băng nhóm trộm cắp có vũ trang này đã lẩn trốn ngay lập tức. Trong một nỗ lực truy tìm ráo riết, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố treo thưởng 300.000 euro (~364.000 USD) cho người cung cấp thông tin hữu ích hoặc biết nơi ẩn náu của băng nhóm tội phạm này. 

Bộ trưởng Bảo vệ Công dân Hy Lạp Michalis Chrisochoidis phát biểu về vụ việc: "Xin chia buồn với gia đình cô Caroline Crouch. Tất cả đều bị chấn động và cá nhân tôi cũng rất bàng hoàng. Sự việc diễn ra đau thương và băng nhóm tội phạm sử dụng cách thức quá tàn bạo. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đưa những kẻ có tội ra ánh sáng". 

Caroline Crouch và chồng Charalambos Anagnostopoulos. Ảnh: Athens.

Các nhà chức trách Hy Lạp cho biết, cha mẹ Crouch đang được điều trị về mặt tâm lý sau khi nhận tin dữ. Anagnostopoulos (32 tuổi), chồng của Crouch, một phi công trực thăng, đã được triệu tập để lấy lời khai và hỗ trợ thông tin cùng phía cảnh sát. 

Trước đó, trang tin Newsit dẫn lời Anagnostopoulos cho biết, vợ chồng anh gần đây đã mua một mảnh đất và mới rút một khoản tiền mặt ở ngân hàng và cất ở nhà, để chuẩn bị cho các thủ tục như đóng thuế và làm giấy tờ. 

Được biết, hai đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Hy Lạp đã được biệt phái để truy tìm nhóm tội phạm này. Ngoài ra, họ cũng tập trung vào việc phân tích các đoạn phim CCTV xung quanh khu vực xảy ra án mạng và tin rằng gia đình nạn nhân đã bị theo dõi trong một thời gian.

Linh Đan
.
.
.