Tang thương ở làng chài Phước Thiện - Quảng Ngãi

Thứ Năm, 02/03/2006, 12:48

3 ngày sau vụ chìm tàu ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, không khí đau thương vẫn còn bao trùm lên xóm nhỏ. 6 ngư dân xấu số vẫn bặt vô âm tín, cả xóm chài dõi mắt về hướng biển như vẫn còn hy vọng…

Lời kể của người từ cõi chết trở về

Ông Đặng Xưa, chủ chiếc tàu xấu số QNg 0568-TS, người duy nhất may mắn còn sống sót, người đàn ông gần suốt cuộc đời gắn liền với biển cả, đang vật vã kêu tên 2 đứa con trai vừa bị thủy thần cướp đi mạng sống. Vợ ông đờ đẫn nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng đưa tay lên đấm thình thịch vào ngực. Thêm một lượt khách đến hỏi han, nhắc chuyện là thêm một lần bà nấc lên từng hồi rồi lại ngất lịm đi. Trong một ngày mất 2 đứa con trai, lòng cha người mẹ nào có thể nguôi ngoai được!!!

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, ông Xưa kể: Khoảng 18 giờ ngày 19/2, tàu của ông đang giăng lưới đánh bắt cá nục tại vùng biển Lý Sơn vội vàng trở về đất liền  khi nghe thông báo có gió lớn xuất hiện. Chạy đua với sóng gió hơn 10 hải lý, chỉ còn khoảng 3 hải lý nữa (hơn 5 km) là vào tới bờ thì bất thình lình một cơn lốc xoáy ào đến nhấn chìm chiếc thuyền xuống biển cả. Với kinh nghiệm của mình, ông Xưa tìm cách ngoi lên mặt nước vớ được mảng gỗ vỡ ra từ chiếc tàu và cùng 2 con trai cố bám lấy chiếc “phao cứu sinh”  ấy với hy vọng sống sót mong manh. Nhưng sức người giữa biển cả là quá nhỏ bé. Từng đợt sóng lớn vùi ba cha con trong cơn cuồng nộ. Người con trai đầu đuối sức, chìm dần xuống, ông nhìn con bất lực. Đứa thứ 2 thấy cha sắp chìm liền bỏ mảng gỗ ra và chỉ kịp nói với ông “cha bơi vào bờ đi” rồi rời tay trong tuyệt vọng. Đói, lạnh khiến ông lả đi không biết bao lâu, lúc tỉnh dậy thấy đã dạt vào đất liền. Vắt hết chút sức lực còn lại, ông bới cát và vùi mình xuống để ủ ấm cơ thể rồi lại lịm đi trong đêm. Sáng hôm sau, những người dân ra biển sớm đã phát hiện và ông được cứu sống... Cảnh tượng kinh hoàng ấy diễn ra như thước phim quay chậm, ám ảnh trong tâm trí ông. Kể đến đây, ông nằm thượt, mắt ráo hoảnh, nhìn trân trân lên trần nhà, bàng hoàng trước tai ương khủng khiếp vừa xảy ra...

Những nỗi đau khôn nguôi...

Chị Phạm Thị Hạnh, vợ anh Đặng Ngọc Anh (một trong 6 người xấu số bị mất tích) và 5 đứa con cũng đang khóc vật vã. Ngôi nhà nhỏ chìm trong nước mắt. Bà con hàng xóm cho chúng tôi biết, từ lúc được tin chồng bị nạn, chị đã ngất không biết bao nhiêu lần, cứ tỉnh dậy là khóc, khóc rồi lại ngất. 5 đứa con (cháu nhỏ nhất mới 6 tuổi, cháu lớn 22) cũng lăn lóc khóc cha. Gia cảnh đã nghèo, nay lại mất nguồn thu nhập từ đôi tay lao động chính của người cha. Thảm cảnh về những đứa trẻ bỏ học đi biển và cuộc sống đầy rẫy những khó khăn đang dần hiện ra trong ngôi nhà nhỏ...

Cũng lâm cảnh tang thương như nhà chị Hạnh, 5 mẹ con chị Nguyễn Thị Hà, vợ anh Huỳnh Đăng Hiền (cũng bị mất tích trong vụ chìm tàu) lại càng khốn đốn hơn. Bốn đứa con, đứa lớn nhất 13, đứa nhỏ mới 6 tuổi chưa đủ hiểu hết sự đau thương mất mát lớn nhất đã đến với chúng. Chồng mất đột ngột, bản thân chị Hà cũng đang bị khối u nang buồng trứng, không thể lao động được, cháu gái thứ 3 là Huỳnh Thị Giang lại bị mọc một mụn ác tính ngay ở nách, mụn ngày càng phát triển, đã to gần bằng quả trứng gà. Mấy ngày trước đó, anh chị đã bàn nhau sau chuyến đi biển này sẽ dành tiền đưa cháu đi mổ. Nhưng... tất cả đã bị cơn cuồng nộ của biển nhấn chìm!

Về làng chài Phước Thiện trong những ngày tang thương này, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về tình người trong cơn hoạn nạn. Ông Đỗ Văn Tín, một ngư dân của làng cho biết, bà con trong thôn đã quyên góp tiền, gạo để các gia đình bị nạn đỡ một phần trong cơn khốn khó; ai cũng đến an ủi, động viên nhằm mong họ vơi đi đau khổ... Đến nay, có 12 thuyền bạn và gần 60 ghe thúng với gần 150 lao động của thôn đã tự nguyện góp lương thực, xăng dầu, phương tiện để ra khơi tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Ngay trong sáng 21/2, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nghĩa cử “lá lành đùm lá rách” và đoàn kết trong hoạn nạn một lần nữa được người dân chài Phước Thiện phát huy...

Trước những đau thương mất mát của người dân làng chài Phước Thiện, chúng tôi rất mong muốn chính quyền và các ban ngành ở địa phương sớm quan tâm hỗ trợ hơn nữa để những đứa trẻ mất cha không phải bơ vơ trước cuộc sống hiện tại; tạo điều kiện cho các gia đình bị nạn ổn định đời sống sinh hoạt về lâu dài

Võ Thanh Việt
.
.
.