Rộng vòng tay chở che những phận gái đoạn trường

Thứ Hai, 05/04/2010, 16:26
Tận mắt chứng kiến một ngày làm việc của cán bộ Trung tâm Tiếp nhận và Hỗ trợ nạn nhân tỉnh Lào Cai, tôi đồng cảm hơn những vất vả mà hàng ngày cán bộ trung tâm đang phải "đối mặt". 63 nạn nhân được chăm sóc tại đây là 63 hoàn cảnh với những diễn biễn tâm lý vô cùng phức tạp…

Đó có thể là cô gái mười tám đôi mươi, cũng có khi là một phụ nữ đã có gia đình không may bị các đối tượng dụ dỗ, lừa gạt bán qua biên giới. Ngoài nỗi đau về thể xác, hàng ngày, hàng giờ họ còn phải chịu sự giày vò về tinh thần với nỗi mặc cảm ê chề về thân phận… Nhiệm vụ của cán bộ phòng tiếp nhận không chỉ là chăm sóc sức khỏe mà còn giúp xoa dịu những nỗi đau về tinh thần, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Chỉ trách nhiệm thôi chưa đủ, ở đó phải là tình người, sự cảm thông đối với những mảnh đời kém may mắn.

Chị Hà Lê Thúy Hà, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán, thuộc Chi cục phòng chống TNXH, tỉnh Lào Cai, nhớ lại trường hợp của em Tẩn Tả Mẩy, 18 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai. Mẩy bị một người đàn ông lừa gạt rủ đi tìm việc làm rồi bán sang bên kia biên giới. Em được đưa vào trung tâm trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, hoảng loạn. Lúc ấy, chị Hà cùng các cán bộ của phòng tiếp nhận gần gũi, chia sẻ, động viên. Sau gần một tháng được chăm sóc tại trung tâm, Mẩy được đưa về đoàn tụ cùng gia đình…

Nạn nhân được giải cứu trong vòng tay của những cán bộ biên phòng.

Chị Hà chia sẻ: Lo lắng nhất vẫn là việc tư vấn cho các nạn nhân. Có những nạn nhân phải tư vấn rất nhiều lần. Ngoài sự khác biệt về nhận thức còn là sự bất đồng về ngôn ngữ, cán bộ trong trung tâm phải nhờ đến các cháu mồ côi đang chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội "phiên dịch" giúp...

Căn nhà nhỏ của Nguyễn Thị N. giờ ngập tràn tiếng cười… Trong niềm hạnh phúc ấy, chị luôn biết ơn những cán bộ tâm tâm hỗ trợ mình. Dạo đó chồng N. thường xuyên cờ bạc, rượu chè cuộc sống gia đình vô cùng khốn đốn. Trong cảnh khó khăn ấy, N. đã nhận lời của một người chị họ đi làm ăn xa, với hy vọng có thể thay đổi cảnh sống khó nhọc. Chị đâu biết đến dã tâm của người chị họ ấy…

Khi đưa sang bên kia biên giới, chị bị nhốt vào căn phòng tăm tối, bị chúng đánh đập đến bầm dập cơ thể vì không chịu tiếp khách mua dâm… Nhờ sự giúp đỡ của một người phụ nữ Việt Nam thường xuyên đưa cơm đến, chị N. đã gọi được điện thoại về gia đình rồi được lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai giải cứu. Chị được các cán bộ trung tâm giúp đỡ  dạy nghề, hỗ trợ vốn ban đầu.      

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tường Long, Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Lào Cai cho biết: "Tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị buôn bán nằm trong khuôn khổ hợp tác của  giữa tỉnh Lào Cai với Tổ chức di cư quốc tế, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống buôn bán người, đồng thời hỗ trợ cho các nạn nhân bị buôn bán trở về..."

Xuân Mai
.
.
.