Những người viết tiếp hành trình “Mãi mãi tuổi 20”

Thứ Sáu, 22/11/2013, 08:54
Suốt hành trình dài hàng nghìn kilômét đường đồi núi hiểm trở của chuyến công tác “về với Hà Giang quê hương tôi” lần này, chỉ có tôi và một nhà báo nữ bị say xe. Hai mươi tám thành viên còn lại là hai mươi tám con người đều ở độ tuổi lục, thất tuần. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, ngồi trên xe, cầm micro, từng người kể cho nhau nghe về cuộc sống, ôn lại những kỉ niệm một thời chinh chiến hào hùng mà không hề biết đến hai từ mệt mỏi. Và, mỗi địa điểm đoàn “Mãi mãi tuổi 20” dừng chân, ngoài những nụ cười, những cái ôm thật chặt, vẫn còn đó những giọt nước mắt.

Lịch tập trung của đoàn công tác Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” là 6h30’ sáng, nhưng ngay từ 5h30’, bác Nguyễn Văn Đăng (64 tuổi), anh trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã “nóng lòng” có mặt tại địa điểm cột cờ Hà Nội. Từ khi Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” được thành lập năm 2005, bác Đăng và các anh chị em trong gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đều cắt cử nhau đại diện đi theo quỹ để cùng thực hiện việc tri ân các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì nền độc lập của nước nhà, để viết tiếp hành trình mãi mãi tuổi hai mươi còn dang dở ngày nào của những con người bất tử.

Bác Nguyễn Văn Hiển (73 tuổi), nguyên cán bộ Tiểu đoàn 51, Trung đoàn 148, là người cao tuổi nhất trong đoàn đi lần này. Do tuổi tác, đôi chân chậm và cái lưng còng đã không ít lần hành hạ bác ngay từ việc đơn giản là lên xuống xe, nhưng bác vẫn quyết đi bằng được. Đoàn dừng chân ở đâu, bác cũng nhanh nhẹn tiến lên bắt tay đồng đội của mình, những người đã từng vào sinh ra tử một thời oanh liệt. Bác bảo, ngày nào bác còn có thể nhấc cái chân lên được, thì đến ngày ấy, bác vẫn sẽ sát cánh với những chuyến đi thiện nguyện này!

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng (đứng thứ 4 từ phải qua), nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tặng quà cho các cựu chiến binh, những thanh niên tiêu biểu của tỉnh Hà Giang.

Địa điểm dừng chân, trao quà đầu tiên của đoàn là tại TP Hà Giang. Vì đường sá xa xôi, đoàn công tác của quỹ đã đến muộn gần một tiếng so với kế hoạch. Và đó cũng là thời gian mà các cựu chiến binh cũng như lãnh đạo TP Hà Giang như ngồi trên đống lửa. Ông Đặng Văn Dột (73 tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Khuổi My, xã Phương Độ) đã bị bệnh và không thể tự đi lại được từ nhiều năm nay. Hôm đoàn đến, người cháu nội của ông đã phải cõng ông lên xuống 3 tầng cầu thang trong buổi gặp mặt. Đôi mắt ông căng mọng nước suốt từ lúc ông được gặp lại những người đã từng kề vai sát cánh trên chiến trường. Và khi lễ trao quà kết thúc, quỹ đã dùng xe ôtô của đoàn đưa ông về đến tận nhà trong sự quyến luyến, bịn rịn không nói nên lời.

Rời TP Hà Giang, đoàn tiếp tục mang những suất quà, những tình cảm của mình vượt qua những cung đường cheo leo, hiểm trở, đến với những cựu chiến binh, những đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các huyện xa xôi Đồng Văn, Mèo Vạc. Trong thành phần đoàn công tác lần này có gần như đầy đủ thành phần Ban lãnh đạo của quỹ như Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ; bác Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý quỹ; bác Trương Công Đạo, bác Nguyễn Chí Kiên, cùng là Phó Giám đốc điều hành quỹ; bác Nguyễn Huy Quảng, Trưởng ban Cộng tác viên, một số đoàn viên tiêu biểu... Các bác cũng là những người lớn tuổi nhất trong đoàn, nhưng đi đến đâu, các bác cũng xông xáo, chuẩn bị và lo công việc cho đoàn một cách tươm tất nhất. Bên cạnh những cái ôm thật chặt, những nụ cười không dứt, vẫn có những khoảng lặng, những giọt nước mắt của đoàn trước sức khỏe, trước những thương tật và hoàn cảnh khó khăn mà các cựu binh vẫn phải “chống chọi” trong cuộc sống thường ngày!

“Chúng ta là những người mãi mãi tuổi hai mươi” là cụm từ được các thành viên của quỹ dùng để tự hào, dùng để làm sức mạnh, động lực cho những công việc thiện nguyện mà các bác đang làm cho đồng đội của mình và thế hệ trẻ ngày hôm nay. Họ là những người như đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi thực sự, với hừng hực khí thế để tìm đến đồng đội của mình trong thời bình, hệt như năm xưa, khi lên đường bảo vệ Tổ quốc. Họ là những người đang giữ những ngọn lửa, tinh thần của cả một thế hệ anh hùng đến với các thế hệ trẻ của ngày hôm nay, những người đi tiếp cuộc hành trình mãi mãi tuổi hai mươi bất diệt

Cảnh Vũ
.
.
.