Những chiêu bịp đỏ đen kiểu mới

Thứ Tư, 04/07/2007, 15:25

Sau khi bị lột 20.000 USD, chàng Việt kiều đẹp trai trở lại căn nhà của “người đẹp” thì mới ngã ngửa ra khi biết căn nhà được thuê trong 1 tuần với giá 2 triệu đồng. Màn kịch "xẻ nai" của “người đẹp” H.H. cùng chiêu thức “thả sợi dây dài câu con cá lớn” đã hạ màn.

Sau 10 năm ở xứ người, Việt kiều Mỹ Trần Văn L. (28 tuổi) mang số tiền dành dụm được (25.000 USD) về thăm quê hương. Sau khi  tham quan TP Hồ Chí Minh, L. cùng người bạn ghé vào một quán cà phê thời thượng ở khu vực hồ Con Rùa (quận 3).

Thả dây dài - câu cá lớn

Đang ngồi nhịp chân theo tiếng nhạc, L. tình cờ bắt gặp một ánh mắt đen láy từ chiếc bàn cách anh không xa - một bông hồng lẻ loi mà bất kỳ chàng trai nào nhìn vào cũng khó nhìn đi nơi khác. Có lẽ nhờ  điển trai nên sau vài câu xã giao làm quen rất ga-lăng, chàng Việt kiều đã mời được người đẹp sang ngồi chung bàn để tâm sự.

Điều khá bất ngờ cho cả L. và bạn anh là bông hồng xinh xắn tên H.H. này tỏ ra khá trí thức, đứng đắn dù vẫn vui vẻ chuyện trò. Việc cô gái kín đáo thanh toán số tiền giải khát hơn 200.000đ làm L. vừa áy náy, đồng thời xoá hẳn ý tưởng ban đầu về cô giống như những cô gái đua đòi, chuyên lợi dụng đàn ông. Đôi bên cho nhau số điện thoại và hẹn sẽ gặp lại.

Cuộc tái ngộ chỉ cách đó không đầy 24 giờ đồng hồ bởi chàng Việt kiều không dằn được lòng nôn nóng, muốn sớm gặp lại người đẹp để có dịp chứng tỏ sự hào phóng của một Việt kiều.

Thế nhưng một lần nữa bông hồng lại gây ấn tượng mạnh với L. khi cô đã nhanh tay trả số tiền gần 1 triệu đồng cho bữa ăn nhẹ trong một nhà hàng sang trọng. Trước lúc chia tay, H.H. còn mời anh đến chổ ở của cô vào hôm sau để giới thiệu vài người bạn vui tính.

Tại ngôi nhà nhỏ nhưng khá xinh xắn và tiện nghi của H.H., chàng Việt kiều được giới thiệu làm quen với  2 cặp nam nữ khác, họ đều vui tính và có vẻ sang trọng giàu có, điều khiến L. phấn khởi là anh và H.H. cũng đương nhiên trở thành cặp thứ ba.

Tiệc rượu tại gia với thức ăn gọn nhẹ và lần này L. không quên mang theo 1 cặp Hennessy X.O để đáp lễ. Gần tàn tiệc, các người đẹp đề nghị mở cuộc đỏ đen để giải trí và dĩ nhiên chàng Việt kiều đâu thể từ chối trước những người bạn mới. Do chỉ ăn thua nhỏ để… cho vui, khi cuộc chơi kết thúc lúc 22h, chàng Việt kiều L. thắng được 500.000đ và anh mời cả nhóm đi ăn tối rồi mới chia tay.

Hôm sau L. gọi điện mời H.H. đi chơi nhưng cô từ chối vì bận việc và hẹn anh ngày mai. Suốt thời gian chờ đợi L. bồn chồn vì nôn nóng gặp lại người đẹp và lần này anh quyết định mang theo số tiền lớn để chơi cho mấy người bạn mới phải nể mặt.

Cuộc chơi diễn ra ở nhà H.H. sau đó cũng vui nhộn như lần trước và có phần hào hứng hơn vì lần này H.H. tỏ ra thân mật với L. cộng thêm men rượu là những câu ca ngợi rất khéo của các người đẹp khiến chàng Việt kiều càng bốc lên. Sòng xì -phé lại mở và lần này do L. đề nghị chơi lớn hơn để có cảm giác mạnh.

Trong 30 phút đầu có ăn có thua và L. thắng được khoảng 5 triệu. Một người cùng chơi bị thua tỏ vẻ nóng máu đề nghị chơi tăng tiền lên gấp đôi và dĩ nhiên L. đồng ý bởi đang vận đỏ vả lại số tiền 20.000 USD nằm trong chiếc ví căng phồng càng khiến anh tự tin hơn.

Trong 20 phút sau đó vận đỏ bỗng quay mặt với anh và L. đã thua hơn 10 triệu đồng. Bây giờ thì đến lượt L. nóng máu và những lời xuýt xoa của H.H. ngồi bên cạnh càng kích thích tự ái của chàng Việt kiều, tiền đặt trên chiếu bạc không ngừng tăng lên nhưng vận đen vẫn bám riết lấy L.

Càng chơi càng thua đậm, thỉnh thoảng L. mới thắng được một ván nhưng các đối thủ của L. tỏ ra nhát gan không dám theo trong những ván bài này nên L. chẳng ăn được bao nhiêu. Khi xấp tiền USD trong ví đã mỏng đi, L. càng liều lĩnh "tố" nhiều cây bài "thấu cáy" lên đến 500 USD, 1.000 USD với hy vọng làm các đối thủ bỏ cuộc nhưng họ chẳng hề mắc bẫy anh.

Cuối cùng khi đồng hồ gõ chuông báo 0h thì 20.000 USD mà anh mang theo cũng vừa bay sang túi "những người bạn". L. cố giữ vẻ mặt bình thản ra về, từ chối cả bữa ăn khuya cùng người đẹp H.H. với lý do sợ gia đình trông.

Sau một ngày nằm rũ rượi, Việt kiều L. hồi tỉnh và ôn lại quá trình gặp gỡ người đẹp H.H. với ít nhiều nghi vấn. Anh liền gọi điện cho H..H thì "… thuê bao này không liên lạc được…".

Trở lại căn nhà trước đó thì mới ngã ngửa ra những người bạn chỉ thuê căn nhà ngắn hạn trong 1 tuần lễ với giá 2 triệu đồng, họ đã trả nhà ngay sau đêm lột sạch tiền của chàng Việt kiều đẹp trai. Màn kịch "xẻ nai" với người đẹp H.H. cùng chiêu thức thả sợi dây dài câu con cá lớn đã hạ màn.

"Thần đề"!!?

Ông Lê Văn H. (32 tuổi), giám đốc một công ty TNHH khá ngạc nhiên khi nhận được cú điện thoại đề nghị một cuộc chơi trị giá… vô hạn tuỳ ý thích của ông. Người gọi điện tự giới thiệu mình làm ở công ty xổ số kiến thiết tỉnh X, anh ta cho biết đã nắm được kết quả xổ số hôm nay nhưng không thể bỏ tiền chơi hoặc nhờ người quen bởi như thế rất dễ bị Công an phát hiện nên đề nghị ông H. bỏ tiền chơi theo lời mách nước của anh ta và sẽ chia 7-3 (phần ông H. là 7).

Ông H. sẽ được cho một dãy con số để mua theo số đề ở địa điểm do anh ta chỉ định. Vốn sẵn có máu đỏ đen và thường tham gia không ít trò cờ bạc nên sau một thoáng suy nghĩ, ông H. đồng ý cách chơi do người này đề nghị. Anh ta cho ông H. 6 con số hàng 3 đơn vị để chơi và ông H. thỏa thuận sẽ mua mỗi số 100.000đ. Với kiểu chơi này thì ông H. bỏ ra 600.000đ với suy nghĩ chỉ cần trúng một trong 6 số thì ông sẽ được hơn 50 lần số tiền bỏ ra sau khi chia với người kia.

Cầm mảnh giấy ghi 5 con số đề, ông H. nôn nao chờ đợi kết quả xổ số chiều hôm đó. Điều kỳ diệu đã diễn ra và 1 trong 5 con số xuất hiện trong bảng kết quả, ông H. lĩnh được số tiền vào sáng hôm sau. Một nhóm 4 người lạ mặt đi trên chiếc xe du lịch đã gọi điện cho ông báo giờ đến nhận tiền. Cuộc chia chác diễn ra nhanh chóng và những người này để lại một lời hứa sẽ tiếp tục cuộc chơi khi có tin mới.

Những ngày tiếp theo ông H. vừa chờ đợi cú điện thoại của nhóm người này vừa không kiềm nén sự hưng phấn nên đã kể lại cho mấy nhóm bạn quen về cuộc chơi vừa qua với niềm tin cuồng nhiệt. Trong số những người nghe chuyện không ít kẻ tiếc rẻ vì không may mắn được "thần đề" cho số.

Gần cuối tuần, ông H. lại nhận được cú điện thoại của "thần đề" và nỗi vui mừng khiến ông muốn… nghẹn thở. Lần này "thần đề" cho ông đến 10 con số với lý do tuy-dô đợt này yêu cầu xác suất rộng hơn.

Mặc kệ điều này bởi chỉ cần trúng 1 trong 10 và chơi với mức tiền lớn hơn thì ông vẫn thắng đậm bởi đây là cuộc chơi vô hạn. Lần này ông đồng ý với đối tác sẽ bỏ ra 20 triệu để chơi với 8 con số này.

Cũng lại nôn nao chờ đợi và sau khi xổ số ông liền dò tìm, nhưng lướt theo tờ kết quả hơn 3 lượt ông H. đành chấp nhận mình đã thua cả 8 con số trị giá 20 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau "thần đề" lại gọi tới, dĩ nhiên là ông H. không tiếc lời trách móc nhưng "thần đề" đã khéo léo giải thích và động viên ông H rằng dù sao thì ông cũng đã thắng số tiền… trước đó.

Cuối cùng "thần đề"  lại cho ông H. 10 con số và đảm bảo xác suất trúng lần này là 100%. Con ma cờ bạc trong người ông H. lại trỗi dậy nhưng thận trọng với cú thua vừa xảy ra lần này H. chỉ chơi 1 triệu đồng cho 10 con số. Kết quả ông H đã trúng và mặc dù chỉ thắng nhỏ do mua ít và chia hết 3 phần số tiền trúng cho "thần đề" nhưng niềm tin đã trở lại với ông.

Gần nửa tháng sau, ông H. mới nhận được điện thoại, "thần đề" lại cho ông 10 con số khác. Có lẽ sự chờ đợi đã nung nấu máu đỏ đen trong người ông H sục sôi nên lần này ông thoả thuận chơi  50 triệu cho 10 con số. Kết quả trận này ông H. thua sạch.

Cuộc chơi giữa ông H. và "thần đề" còn kéo dài thêm nhiều lượt nữa với 1 lần trúng nhỏ và… 5 lần thua lớn. Tổng cộng lại ông H. mất hơn 100 triệu, còn "thần đề" sau 3 lần chia tiền với ông H. được khoảng 50 triệu đồng.

Trong quá trình này, mỗi lần thắng ông H. lại khoe với bạn bè nhưng các trận thua (thường là đậm) thì ông ngậm tăm vì… sợ quê!!?

Đây là thủ đoạn của những nhóm bịp các trò đỏ đen. Chúng có sự điều nghiên khá kỹ lưỡng đối với các "con mồi" có máu cờ bạc, sau đó  gọi điện tung ra hàng trăm con số cho hàng chục đối tượng. Với xác suất chia đều gần như tuyệt đối, mỗi ngày đều có ít nhất 1 đến 2 "con mồi" trúng đề và chúng sẽ được chia phần hàng chục triệu trở lên.

Người trúng thì khoe còn người thua thì giấu kín giống như trường hợp của ông H. và số "con mồi" trong danh sách của chúng ngày càng nhiều hơn

Nguyễn Đặng
.
.
.