Nhiều trang web học sinh có nội dung nhảm nhí

Thứ Năm, 11/11/2004, 20:28
"Gõ vào đây rồi giơ tay ra cho ta bói, còn không thì giơ chân để làm lại" - lời yêu cầu của chú Y trong trang web “d.q.kiss” được tôi làm theo như cái máy. Tôi gõ vào ô màu da cam ngày sinh, tiếp đến ô màu vàng là tháng và ô màu xanh là năm sinh. Kết quả chú Y “phán” một câu chung chung, vô thưởng vô phạt rằng, tôi đang bị bạn lừa dối.

Những trang web do các cô tú, cậu tú tự lập ra như một trò chơi đang xuất hiện ngày một nhiều nhưng nội dung của nó thì chẳng ai quản. Vì thế, chúng như một diễn đàn để một nhóm học sinh tụ tập bày tỏ những điều ở nhà, ở trường không được phép bộc lộ.

Các bậc phụ huynh nếu thử một lần truy cập vào những trang web này chắc hẳn sẽ sững sờ và lo lắng vì những nội dung không lành mạnh đang được con em mình nạp vào đầu. Không trơ trẽn và lộ liễu như những trang web đồi trụy nhưng những website do các cô tú, cậu tú tự lập đang chứa "virus" bạo lực và có sức lan truyền nhanh chóng, gặm nhấm dần những giá trị văn hoá mà nhà trường và gia đình cố công vun đắp cho thế hệ trẻ.

Tôi tá hỏa trước nội dung "để lời cầu hôn linh nghiệm" được tác giả của trang web "denchet..." gửi các thành viên của mình. Ngay bên dưới là dòng chữ  rất ghê rợn. Qua một người bạn, tôi được biết trang web này do một cậu học sinh lớp 12 ở Quảng Ninh thiết kế và quản lý.

Tại trang web “d.q.kiss”, những tiêu đề truyện ma, truyện bạo lực nhan nhản với dòng chữ "kinh dị" mới lướt qua đã thấy sởn da gà. Tiếng quạ réo vong hồn, Ngôi mộ mới đắp, Bóng ma bên cửa sổ... qua giọng đọc của Hồng Đào uốn éo, rên rỉ cùng với âm thanh cánh cửa rít kèn kẹt, tiếng kêu khóc, nỉ non não nề khiến những người thần kinh thép cũng thấy sợ hãi.

Một cách câu khách "độc đáo" của những trang web này là chuyên mục bói toán. Đây là mục được truy cập nhiều nhất. Bắt chước hai cô bé học Trường THPT Việt Đức, tôi truy cập mục "bói" trên trang “d.q.kiss". Trang web này có giao diện khá đẹp mắt, chứng tỏ người lập ra nó rất có khiếu thẩm mỹ. Nói theo cách nói của hai cô bé ngồi cạnh tôi thì trang web này "ăn" được là nhờ khả năng dự đoán tương lai của chú Y (tên tự xưng của thầy bói).

Hai cô bé ngồi cạnh tôi liên tục ghi những điều chú Y “phán” về đại hạn trong tuần vào cuốn sổ tay. "Thứ 3 đi ra đường sẽ bị đâm xe, hôm ấy tớ sẽ bỏ học", cô bé tóc vàng nói với cô bé buộc tóc đuôi gà. "Nhưng hôm ấy kiểm tra toán 1 tiết, bỏ làm sao được" - "Bị điểm kém còn hơn là chết", cô bé tóc vàng đứng lên nhét cuốn sổ vào túi. Tôi vào tiếp trang web "ng.t.com", mục đầu tiên đập vào mắt cũng là mục xem tử vi Đông Tây, thuật xem tướng người…

Không còn chỉ là "trò trẻ"

Cao cấp hơn cả Y là trang web chuyên về bói toán "v.sh.com". Muốn có được một lá số tử vi, người truy cập phải trả 50 USD qua thẻ tín dụng. Bói Kiều, giải mộng, đặt các câu hỏi và chờ trả lời cũng phải trả từ 50 - 100 USD. Thiên hình vạn dạng những kiểu bói được trưng ra, từ bói quẻ Thái Ất, quẻ Quỷ Cốc, quẻ Tế Công, quẻ Quan Âm, quẻ Khổng Minh, quẻ Dịch Phục Hy. Những trang web mê tín dị đoan này đã tồn tại rất lâu trên hệ thống Internet, và rất nhiều người đã tin vào những điều nhảm nhí này.

Trang web "v.sh.com" mỗi ngày có khoảng 15.000 người truy cập, còn trang web "t.l.com" cũng lập kỷ lục 10.000 người truy cập/ngày. Ngay điểm truy cập Internet Wolrd Harmony số 8 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), thời điểm tôi truy cập Internet cũng có đến 40% màn hình đang được truy cập vào những trang web có nội dung mê tín dị đoan

Những trang web này không nằm trong nội dung bị cấm tại các điểm Internet công cộng nên chúng được truy cập công khai. Qua một ngày ngồi "phục" tại điểm Internet công cộng, tôi thấy phần lớn đối tượng truy cập vào những trang web này là học sinh, sinh viên. Những trang web lá cải: h.thh.th, tr.h.kh, dg.qg.kiss, t.b.g... đều do những học sinh còn đang ngồi trên ghế trường phổ thông thiết kế

Ngọc Yến
.
.
.