Người phụ nữ ba đảm đang

Thứ Ba, 22/02/2005, 07:45
"Chị ấy không chỉ nổi bật về sự đảm đang, chung thủy, đã gần 10 năm hết lòng tận tụy nuôi chồng đau ốm, mà còn là một tấm gương sáng ngời về ý chí vượt khó, làm giàu”, chị Nguyễn Thị Bán - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang (Tp. Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng), nhận xét về cựu chiến binh Lê Thị Tịch ở thôn Lê Sơn 2, xã Hòa Tiến.

Anh Tiếp (chồng chị Tịch) là một bệnh binh bị tái phát bệnh, đã phải chữa trị nhiều nơi, nhưng vẫn không khỏi và cuối cùng anh đã bị cắt cụt cả hai chân. Từ đó, chị Tịch một mình tần tảo nuôi dưỡng, chăm sóc hai con nhỏ và người chồng tật nguyền.

Những năm 1995 - 1996, cuộc sống của gia đình chị Tịch hết sức khó khăn, trong nhà có thứ gì cũng đem bán và còn phải vay mượn nhiều nơi để lấy tiền chữa bệnh cho anh Tiếp .

Ngoài việc canh tác gần 1 mẫu đất, nuôi 2 con heo nái và 50 con vịt đẻ, chị còn tranh thủ đi buôn cá. Ngày ngày, chị đạp xe hơn 15km, mua cá chở về bán tại chợ Lệ Sơn và bán dạo cho bà con quanh xóm. Tuy cực nhọc, nhưng mỗi ngày cũng lãi được vài chục ngàn đồng và chị đã lần lượt trả hết các món nợ. Chị lại vận động thành lập một tổ quay vòng vốn 15 người, mỗi người một năm góp 3 triệu đồng, tạo ra nguồn vốn để giúp nhau phát triển kinh tế.

Đầu năm 2002, chị mạnh dạn đầu tư gần 70 triệu đồng, xây dựng một khu trại chăn nuôi rộng 500m2 để nuôi heo siêu nạc. Mỗi lứa, chị nuôi 200 - 250 con heo. Chuồng trại và cách nuôi của chị mang tính công nghiệp cao, sạch sẽ, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Mỗi năm, chị nuôi 2,5 lứa lợn, thu lãi từ 35 - 40 triệu đồng. Chẳng những chị đã đưa gia đình thoát nghèo mà còn "gia nhập" vào hàng những hộ làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện. Nhọc nhằn, bận rộn cả ngày, nhưng khi về đến nhà, việc đầu tiên là chị ân cần hỏi han, chăm sóc chồng, khiến ai nhìn thấy cũng xúc động và cảm phục. Mặt khác, chị còn nhiệt tình tham gia công tác phụ nữ ở địa phương với cương vị Tổ trưởng, Chi hội trưởng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Lê Văn Thơm
.
.
.