Lại nóng chuyện trông trẻ mầm non nghỉ hè

Thứ Tư, 03/06/2009, 15:50
Từ ngày 2/6, trẻ thuộc lứa tuổi mầm non được nghỉ hè hai tuần, sau đó chính thức bước vào học hè. Dù lý do giáo viên mầm non cũng cần được nghỉ hè như giáo viên các bậc học khác hoàn toàn chính đáng nhưng trong khoảng thời gian nửa tháng trống trường, vắng cô, nhiều gia đình đã rơi vào cảnh nửa khóc, nửa cười vì không tìm được người trông trẻ.

Công sở bỗng dưng phải kiêm thêm chức năng nhà trẻ, thậm chí nhiều cặp vợ chồng đã nhốt con trong nhà, khóa cửa lại để đi làm.

Những cuộc điện thoại tìm người giúp việc khẩn cấp, "tận dụng" ông bà nội, ngoại để trông con là điều mà những ông bố, bà mẹ trẻ nghĩ ngay đến khi được cô giáo thông báo cho con nghỉ hè.

Cũng như nhiều gia đình công chức khác, cặp vợ chồng trẻ Minh - Huyền (khu tập thể Nguyễn Công Trứ) đều đi làm theo giờ hành chính. Cậu con trai mới 3 tuổi nghỉ hè, hai vợ chồng đã phải phân công lịch nghỉ luân phiên để trông con.

Ông bà nội ở Thái Bình, ông bà ngoại ở Yên Bái, cậu bé lại hay ốm đau nên vợ chồng anh không thể mang con về quê nhờ vả. "Làm đơn xin nghỉ phép, sếp hỏi lý do chả nhẽ lại nói là nghỉ ở nhà trông con? Đành phải nói dối là con ốm", anh Minh than thở. Đã có một mùa hè 2008 phải thay nhau nghỉ ở nhà trông con nên vợ chồng anh Minh rất kinh nghiệm trong việc phân công ai nghỉ, ai đi chợ, nấu nướng đồ ăn cho con.

Trẻ em tuổi mầm non thiếu người chăm nom khi hè đến.

Những ngày này, chả ai lạ lẫm khi thấy trẻ con được bố mẹ mang theo đến cơ quan làm việc. Những đứa trẻ tha thẩn chơi loanh quanh trong khuôn viên cơ quan, ngoài hành lang. Bố, mẹ vừa làm vừa nhấp nhổm, thỉnh thoảng lại chạy ra ngó xem con mình có nghịch ngợm hay chạy nhảy lung tung không. Có những công sở chật chội, trẻ con phải ngồi cạnh bố mẹ suốt cả ngày. Ngủ trưa thì đã có bàn làm việc, kê thêm mấy cuốn tài liệu làm gối, áo của bố mẹ làm chăn đắp.

Với những đứa trẻ 4-5 tuổi, nhiều cặp vợ chồng lại chọn cách nhốt con trong nhà. Đồ ăn, sữa, hoa quả được chuẩn bị sẵn, thêm chiếc tivi có nối truyền hình cáp để con xem hoạt hình. Cửa khóa lại gửi chìa khóa hàng xóm thỉnh thoảng sang "nhòm" hộ.

Trưa đến, bố hoặc mẹ lao phăm phăm về nhà, cho con ăn uống rồi chiều lại tiếp tục khóa cửa. Nhưng nhà gần cơ quan còn đỡ, nhà xa như chị Mai Hương, phóng viên một tờ báo thì vấn đề thật nan giải. Nhà chị cách cơ quan hơn 10km, cứ buổi trưa, giữa trời nắng nóng, về được đến nhà, vội vàng cho cô con gái 5 tuổi ăn, ru ngủ là lại cuống cuồng đi làm. Chỉ kịp dặn con ở nhà không được nghịch ổ điện, không được leo trèo bàn, ghế là chị lại vội vàng đi đến cơ quan.

"Nhưng nhiều buổi chiều, về đến nhà thấy bình nước đổ lênh láng ra nhà, hoặc vòi nước cứ thế chảy ào ào từ trưa đến chiều, bực mình mà không biết trút vào đâu. May mà các ổ điện mình đã cẩn thận bịt kín, không thì…", chị Hương tâm sự.

Nhu cầu gửi con trong dịp nghỉ hè đang là vấn đề cấp thiết của hàng vạn gia đình ở Hà Nội. Dù lý do để các cháu nghỉ hè hoàn toàn chính đáng nhưng đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh dở khóc, dở cười.

Nhiều trường công lập trên địa bàn TP đã cố gắng sắp xếp để các cháu được học thêm nếu gia đình có yêu cầu. Trường mầm non của Công ty May 10 (quận Long Biên) là một ví dụ. Dù chính thức ngày nghỉ hè của các cháu là ngày 2/6, nhưng nhà trường đã tổ chức một số lớp gom các cháu có nhu cầu học liên tục vào để tạo điều kiện cho bố mẹ yên tâm công tác. Tuy nhiên, những trường có lớp học như vậy không nhiều. Phần lớn các cháu vẫn phải nghỉ và tự đi tìm chỗ gửi, chăm nom trong suốt thời gian nửa tháng đó.

Theo thống kê của Phòng Mầm non, Sở Giáo dục Hà Nội, năm nay, số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo của Hà Nội (chưa kể các địa phương mới sáp nhập vào Hà Nội) vẫn giữ mức trên 150.000 cháu, và trong số ấy, sẽ có ít nhất một nửa các cháu thiếu người trông nom, chăm sóc trong khi bố mẹ đi làm. Vẫn chưa thực sự có một giải pháp ổn thỏa từ phía các trường để giúp các cháu có chỗ yên tâm vui chơi, có người chăm nom.

Vấn đề đặt ra là các trường mở lớp thông hè theo yêu cầu của cha mẹ phụ huynh nhưng phần lớn giáo viên cũng thích được nghỉ nên nhiều trường vẫn đóng cửa trong suốt nửa đầu tháng 6.

Và cũng chẳng có quy định chung cho việc học hè nên mỗi trường tự sắp xếp theo kiểu riêng của mình. Và, sự đảo lộn trong sinh hoạt của mỗi gia đình, quy định của các công sở cũng buộc phải chấp nhận trước kỳ nghỉ hè của trẻ mầm non

Chi Linh
.
.
.