Kon P’Ne – con đường tình nghĩa

Thứ Hai, 27/12/2004, 07:36
30 năm sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập, ước mơ của bà con dân làng về một con đường giao thông nối liền từ trung tâm thị trấn Kbang - Gia Lai vào xã Kon P'Ne (vùng căn cứ địa cách mạng) đã trở thành hiện thực.

Do địa hình rừng núi hiểm trở, không có đường giao thông đi lại nên 1.196 người dân ở xã Kon P'Ne đời sống còn hết sức khó khăn, cuộc sống chủ yếu là tự cung tự cấp. Ở nơi “ốc đảo” này, bà con muốn lên huyện chỉ có cách duy nhất là phải đi bộ đường rừng hàng chục km.

Ý tưởng mở một con đường ôtô vào xã Kon P'Ne đã có từ lâu. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khi mới về nhận nhiệm vụ đã đi thực địa đến tận nơi và cùng trăn trở với người dân địa phương về thực trạng khó khăn này.

Ông đã đề xuất với Trung ương và ước muốn của cán bộ cùng nhân dân địa phương đã được Chính phủ chấp nhận. Ngày 26/12/2003, công trình đường vào xã Kon P'Ne đã chính thức được khởi công với tổng chiều dài 25,23km, mức kinh phí đầu tư ban đầu là 24,7 tỷ đồng.

Niềm vui mới cho buôn làng

Ngày thông xe tuyến đường vào xã Kon P'Ne (20/12) là một ngày trọng đại đối với bà con dân làng ở địa phương. Đầy ắp cờ hoa, rộn ràng tiếng cồng, tiếng chiêng và điệu xoan vui mừng ngày mới. Con đường giao thông huyết mạch này, đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn, triển vọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương.

Mẹ Y Tích (80 tuổi), người nhiều tuổi nhất làng Ktong bật khóc khi thấy nhà mình từ nay có đường ôtô chạy qua. Còn già làng Đinh Khuyi (74 tuổi) ở làng Kon Kring, người được coi là đi bộ nhiều nhất xã, nói trong sung sướng: "Trong chiến tranh chống Pháp và Mỹ mình đều làm liên lạc, đi lại khu rừng núi này không biết bao nhiêu vòng mà kể. Ngày giải phóng chưa có đường giao thông nên bà con mình lên huyện bằng đôi chân. Bây giờ có đường ôtô, xe máy chạy thẳng tới làng, bà con mình được nhờ rồi".

Chung niềm vui của bà con dân làng, Chủ tịch UBND xã Kon P'Ne Đinh A Liếu xúc động nói: "Có niềm vui nào bằng khi ước mơ ngàn đời của bà con dân làng ở đây về một con đường đã trở thành hiện thực".

Còn ông Ksor Ní, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, người cán bộ cách mạng có thời gian dài gắn bó với bà con buôn làng Kon P'Ne đã nắm chắc tay bà con cất cao tiếng hát về "Bài ca đoàn kết kháng chiến chống Pháp" bằng tiếng Ba Na mà trước đây ông đã từng hát ở buôn làng này.

Thật ấm áp và hạnh phúc như lời của đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi lễ thông xe đường Kon P'Ne: "Đây là con đường đầy ắp nghĩa tình, hợp ý Đảng với lòng dân…"

Ngọc Như
.
.
.