"Khóc" cùng "vàng trắng"
Cơn bão số 9 qua đi, tàn phá hàng ngàn ha hoa màu, cây công nghiệp, cây ăn quả… trên địa bàn huyện miền núi
Bão lũ đi qua, tan hoang để lại
Hai bên rừng dọc tỉnh lộ 14 tan hoang vì bão. Người dân đổ xô vào rừng cưa cây gãy đổ; hàng chục chuyến xe rầm rập thay nhau chở gỗ đi bán… Hầu hết diện tích rừng trồng và nhiều rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh trên địa bàn huyện đều thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 9.
Nơi trọng điểm về thiệt hại là xã Hương Phú. Xã này có diện tích cây cao su, cây keo lai lớn nhất huyện. Ông Nguyễn Ngọc Thuận, Chủ tịch UBND xã Hương Phú cho biết: "Toàn xã có 900ha rừng trồng, trong đó gần 500ha bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão. Hơn 3ha lúa, 22ha cây ăn quả, 41ha khoai sắn… mất trắng. Hầu hết các loại cây này đang trong thời kỳ thu hoạch. Đa số người dân trong xã đều vay tiền ngân hàng để sản xuất phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân đến nay đã không có khả năng trả nợ".
Xã Hương Phú cũng là vựa cam, quýt của huyện nhưng nhiều hộ dân cũng tay trắng vì toàn bộ số cam, quýt trong vườn, trên rẫy bị gãy đổ, trái sắp thu hoạch rơi đầy dưới đất…
Người dân xã Hương Phú khẩn trương chặt số cây bị gãy, đổ mang bán tháo bán gấp. |
Ông Hồ Đính, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện
"Khóc" cùng "vàng trắng"
Chúng tôi ngỡ ngàng trước cơ ngơi khang trang của gia đình ông Trương Tự Nhiên (59 tuổi), ở thôn Ka Tư, xã Hương Phú. Ông Nhiên khoe: "Nhờ cao su cả đó chú ạ. Trước đây nhà nghèo lắm, nghe lời cán bộ khuyến nông huyện, gia đình tui dồn mọi vốn liếng, vay mượn ngân hàng trồng 3ha. Vào vụ thu mủ, mỗi ngày cũng được gần 2 triệu đồng trừ các chi phí". Rồi ông buồn rầu: "Cơn bão năm 2006, nhà tui bị gãy hơn 50 cây. Số cây còn lại cũng đủ tạo thu nhập cho gia đình. Tui tiếp tục trồng bổ sung vào số cây bị gãy đổ và đầu tư chăm sóc. Cơn bão này làm gãy, đổ gần 100 cây. Giờ thấy ngao ngán vì mất số tiền quá lớn".
Người dân miền núi Nam Đông vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn bão dữ năm 2006 khi hàng trăm ha cao su bị gãy đổ. Sau lần thiệt hại đó, nhiều người dân phải khốn cùng vì bao nhiêu vốn liếng, công sức bị Giàng (ông Trời) lấy mất và rất nản lòng để tiếp tục trồng cao su. Vô số cây cao su ở các xã Hương Hữu, Thượng Quảng, Thượng Nhật… bị gãy, đổ. Khắp huyện
Ông Trần Xuân Bình, Bí thư huyện
Cây cao su có thân cây cao lại rất giòn, tán lá rộng nếu trồng dày thì khó cản được gió mạnh nên rất dễ gãy đổ. Người dân
Hiện nay, chính quyền cùng người dân