Dẹp nạn ma tuý hoành hành ở Quảng Trị

Thứ Bảy, 11/02/2006, 09:30

Trước đây, ở thị xã Đông Hà (Quảng Trị), vấn nạn ma tuý hoành hành dữ dội. Sau mỗi buổi sáng, kim tiêm trong các con hẻm tràn lan; hoạt động vận chuyển, buôn bán ma tuý ngày càng phức tạp. Trước tình trạng đó, Công an Quảng Trị mà đặc biệt là Công an thị xã Đông Hà đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma tuý…

Trung tuần tháng 11/2005, tại ngã tư đường Lý Thường Kiệt giao nhau với đường Hùng Vương, thị xã Đông Hà, 2 đối tượng vận chuyển ma tuý số lượng lớn bị bắt quả tang là Phan Thị Hòa (36 tuổi) và Nguyễn Hữu Đ. (14 tuổi), cùng trú tại khu phố 9, phường 2 (Đông Hà). Tiếp đó, qua khám xét nhà Phan Thị Hòa, Công an đã thu giữ thêm 14 tép hêrôin và nhiều kim tiêm đã qua sử dụng. Vụ việc gây xôn xao dư luận, khi biết người phụ nữ trên và đứa bé chưa đầy 14 tuổi chính là 2 mẹ con ruột.

Bà Hòa lấy chồng cùng quê, sinh được 3 đứa con, những tưởng gia đình hạnh phúc khi bà cần mẫn với việc buôn bán nhỏ ở chợ và chăm lo gia đình, còn người chồng lái xe khách. Nhưng sự ấm êm ấy đã sớm đổ vỡ khi chồng bà sa vào rượu chè, con cái thiếu sự quan tâm giáo dục trở nên lêu lổng, bao vốn liếng không cánh mà bay. Bán xe, bán bao tài sản khác mà vẫn còn nợ, Phan Thị Hòa trong lúc túng quẫn đã bị kẻ xấu lợi dụng, tìm đến con đường vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma tuý.

Đối tượng Phan Thị Hoà (thứ hai từ trái sang).

Chưa dừng lại ở đó, thấy việc làm này dễ kiếm tiền, Phan Thị Hòa còn "nhặt" về một đứa trẻ cơ nhỡ (tên X) và quyết định "xui" con trai thứ 2 bỏ học để cùng vận chuyển và buôn bán ma tuý. Thằng Đ, thằng X chẳng hiểu gì về ma túy, cứ thấy bà cho tiền, sắm cho điện thoại di động loại xịn là răm rắp làm theo. Hôm bị Công an bắt, thằng Đ cũng liều mạng nhảy từ trên xe máy xuống, ném cái điện thoại di động ra thật xa... Tại trụ sở Công an, thằng Đ cứ quẩn quanh trước hành lang, khuôn mặt già trước tuổi, mái tóc dài bù xù. Một người đàn ông uể oải bước đến trước nó, xin tôi cho xem mấy tấm hình lúc Phan Thị Hòa bị bắt. Trông vẻ mặt tò mò, tôi cứ tưởng ông là người ngoài, hoá ra là bố đẻ của thằng Đ...

Liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma tuý

Năm 2005, Công an thị xã Đông Hà liên tiếp bắt và khởi tố nhiều vụ án về ma tuý. Nổi cộm là các vụ xảy ra hồi tháng 4, 5, 8, 11 và 12 gồm các đối tượng: Tạ Quang Thắng (29 tuổi), Dương Văn Tuyên (32 tuổi), Vương Khánh Long (29 tuổi), Nguyễn Tấn Kha (30 tuổi), Đinh Khánh Long (22 tuổi)... cùng trú tại thị xã Đông Hà, bị bắt về các tội buôn bán và tàng trữ ma tuý. Thủ đoạn của bọn chúng là móc nối với những kẻ buôn bán ma tuý ngoài địa phương, sau khi lấy hàng, chia nhỏ thành nhiều tép, cất giấu trong nhà để bán dần cho các con nghiện. Kết cục mà bọn chúng phải gánh chịu là án tù từ 3 đến 8 năm. Tuy nhiên, sự trả giá ấy còn quá nhỏ so với những kẻ bị mê hoặc bởi "thuốc trắng". Trên địa bàn Quảng Trị hiện có hàng trăm con nghiện. Nỗi đau về ma tuý sẽ không bao giờ dừng lại khi gia đình, xã hội và nhà trường chưa thật sự quan tâm, chung tay góp sức với các ngành chức năng để cùng giáo dục con trẻ, ngăn chặn và triệt phá kịp thời, triệt để các đường dây, tụ điểm ma tuý

Phan Thanh Bình
.
.
.