Chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội): Nhiều bãi xe lậu "chém" khách

Thứ Ba, 21/11/2006, 13:46

Vì không biết chỗ trông xe công cộng nên không ít người dân đến tham quan Chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội) đã dễ dàng nhận lời mời của những tay "cò" trông xe. Nhiều khách hàng đã bất ngờ rơi vào thế bị động khi trả tiền trông xe, thường lên tới 10.000 đồng/xe.

Chưa đến 20h, trước lối ra vào bãi gửi xe công cộng đầu Ngõ Gạch, tấm biển "Hết chỗ" đã được dựng ngay ngắn, vì bãi xe đã chật kín. Trong khi đó, ở phố Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Cân,... nhiều vỉa hè đã được một số đối tượng trưng dụng biến thành bãi trông xe trái phép. Hàng chục cò "giữ xe" tràn ra đường, mặc sức chèo kéo khách hàng.

Có người bất ngờ bị kéo xe, không kịp phản ứng đã ngã kềnh. Cũng có người vừa kịp dừng xe, đã bị chủ trông xe dúi vào tay chiếc vé ghi số xe, rồi quay đi quay lại đã thấy một thanh niên khác dắt xe về phía cuối đường. Hỏi đưa xe đi đâu, thì người trông xe trả lời: "Đưa xe về bãi".

Vì không biết chỗ trông xe công cộng nên không ít người dân đến tham quan chợ đêm đã dễ dàng nhận lời mời của những tay "cò" trông xe. Nhiều khách hàng đã bất ngờ rơi vào thế bị động khi trả tiền trông xe. 10.000 đồng/xe, đó là giá chung mà các bãi xe lậu quy định. Đa số người dân khi rút tiền ra trả đều có cảm giác bị lừa.

Chị Trúc Thương (Mai Động), một nạn nhân bị "chặt chém" bức xúc kể: "Có đứa cháu ở quê ra, cuối tuần tranh thủ đưa nó lên chợ đêm chơi cho biết. Đi dạo được chừng 5 phút, cháu kêu đau bụng, hai cô cháu đành đưa nhau về. Ra bãi lấy xe, người trông yêu cầu chị trả 10.000 đồng với lý do "vì là xe ga"(?!). Chị giải thích là vừa mới gửi nên chỉ trả 5.000 thôi. Thấy vậy, bốn, năm người trông xe liền quây lại dọa dẫm không cho chị lấy xe. Biết là mình yếu thế, chị đành rút tờ 10.000 đồng ra trả rồi vội vàng dắt xe đi.

Còn bác Phạm Xuân Bang (Hà Tây) bộc bạch: Nghe nói đến chợ đêm đã lâu, hôm nay tôi mới có dịp đưa vợ lên tham quan. Vì không biết gửi xe ở đâu nên thấy người mách cứ đi vào phố cổ sẽ có chỗ gửi, tôi liền tìm theo. Đến khi lấy xe tôi mới ớ người, giá tận 10.000 đồng.

Mang bức xúc trên đến hỏi Công an, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Trưởng Công an phường, cho biết: "Thời gian gần đây, lượng khách đến tham quan chợ đêm ngày một đông nên một số bãi gửi xe công cộng quanh khu vực phố cổ đã không đáp ứng đủ yêu cầu. Lợi dụng tình hình, nhiều người dân đã tự bung ra dịch vụ trông xe, bắt chẹt người gửi xe.

Công an phường cũng đã xử phạt hành chính một vài trường hợp trực thuộc địa bàn, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp như cắm chốt truy quét các đối tượng đứng ra trông giữ xe "chui", thông báo cho người dân nên gửi xe đúng nơi quy định. Thấy các lực lượng Công an truy quét, nhiều đối tượng đã nhận xe tại một phường, rồi đưa xe về một phường khác trông nên rất khó xử lý"

Thanh Huyền
.
.
.