Bi hài chuyện trúng độc đắc ở miền Tây

Thứ Hai, 20/03/2017, 09:51
Trúng số có lẽ là ước mơ của nhiều người, đặc biệt là người nghèo. Tuy nhiên, ở miền Tây, có nhiều người được “thần tài gõ cửa”, nhưng chẳng mấy chốc lại hoàn nghèo, thậm chí nghèo hơn lúc chưa trúng số.

Cách đây 3 tháng, câu chuyện trúng số độc đắc của gia đình chị K.L. (ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) trở thành chuyện cười cho cả xóm. Hằng ngày, người chồng đi làm phụ hồ, còn chị L. bán cá ngoài chợ. Buổi sáng, lúc ngồi nhâm nhi cà phê, người chồng mua tờ vé số cầu may. Chiều hôm đó, ông nhảy dựng khi biết mình trúng độc đắc được 1,5 tỷ đồng.

Hay tin con trai trúng số, mẹ chồng chị L. từ dưới quê lên ngỏ ý sẽ giữ tờ vé số rồi đi đổi lấy tiền giùm con trai. Và chồng chị L. đã đưa tờ vé số trúng độc đắc cho mẹ ruột giữ, chờ mang đổi lấy tiền. Đến 3 ngày sau, không thấy mẹ chồng mang tiền lên, chị L. mới gọi điện thoại hỏi thăm.

Lúc này, mới biết là mẹ chồng đã lãnh thưởng được 1,35 tỷ đồng (đã trừ thuế) nhưng không đem lên cho con trai và con dâu. Tức tưởi, chị L. uống thuốc trừ sâu tự tử may mà người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Hay tin này, mẹ chồng đã đem trả lại tiền. Đứng giữa cảnh này, ông Q. chỉ biết than thở: “Phải chi tui đừng trúng số để gia đình không xào xáo”.

Câu chuyện trúng độc đắc hụt nhưng mở tiệc linh đình rồi thiếu nợ hơn 100 triệu đồng của chị V.M.H. (39 tuổi, ngụ ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) có lẽ là chuyện có một không hai ở miền Tây.

Chị H. ôm nợ cả trăm triệu đồng khi mừng hụt vì tưởng trúng 7 tờ độc đắc.

Như Báo CAND đã thông tin, chiều 17-2 vừa qua, sau khi có kết quả mở thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, với giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng mang dãy số 833211, chị H thông báo cho gia đình biết đã trúng liền lúc 7 tờ vé mang dãy số trên, tổng trị giá 14 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Ngoài ra, chị H. còn trúng số đề mang số 11 với số tiền hơn 8 triệu đồng. Số tiền trúng đề, chị cho nhóm thanh niên cùng xóm tổ chức ăn nhậu vì nghĩ rằng đã trúng 7 tờ độc đắc. Chị H. nhờ người nhà gọi cho đại lý để mua gạo, nhu yếu phẩm phát cho bà con nghèo gần, xa, mua heo đãi tiệc linh đình và dự định lãnh giải về sẽ trả nợ sau. Nào ngờ, trước khi vào công ty đổi vé số trúng, người thân kêu chị H. dò số lại lần cuối thì mới phát hiện 7 tờ vé số này chỉ trúng 2 con số 11, còn 4 số kia thì trật lất.

Đến lúc này người thân mới ngã ngửa khi biết tin chị trúng số hụt và đang ôm nợ. Thấy vậy, một số bà con nghèo trong xóm đã nhận quà cũng trả lại. Những người dự tiệc, người nhiều thì góp 200.000 đồng, người ít vài chục góp phụ cho chị trả nợ nhưng không thấm vào đâu với số tiền đã ăn mừng. Đến giờ, chị H. và gia đình đang chạy lo kiếm tiền trả món nợ hơn 100 triệu đồng.

Anh T.V.M. (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) có lẽ là người may mắn nhất khi 2 lần trúng số độc đắc giải 1,5 tỷ đồng. Trước khi trúng số, M. là người nghèo khó, suốt ngày quanh quẩn ruộng vườn, tay lấm chân bùn. Sau khi “thần tài gõ cửa”, thanh niên này một phút trở thành tỷ phú. Có tiền, M. tập tành làm đại gia ở xứ miệt vườn. Với số tiền trúng giải, M. sắm xe sang, ăn mặc quần này áo nọ và đi đâu cũng thể hiện là người giàu có.

Bỗng chốc có số tiền quá lớn không do từ sức lao động nên M. rất phung phí và nghe lời rủ rê, sa đà vào đánh bài, đá gà… Cha M. trách móc: “Nó có tiền không chịu lo làm ăn mà đổ vào các tệ nạn, ham mê đá gà, có trận nó cá đến 20 triệu đồng. Dù vợ con nó và tôi khuyên bảo nhưng nó không nghe”.

Với việc chỉ biết ăn chơi tiêu xài thì số tiền 2 lần trúng số đều tiêu sạch hết. M. lại nghèo hoàn nghèo. Hiện nay, vợ anh là trụ cột chính trong gia đình, bươn chải nuôi 2 đứa con ăn học. Còn M., đêm đêm gác tay lên trán suy nghĩ, phải chi trời cho trúng số lần nữa sẽ chí thú làm ăn chứ không vướng vào trò đỏ đen!

Cũng vì trúng số mà 2 anh em H.V.T. và H.N.Tr. (xã Thuận An, thị xã Bình Minh), người chết người vướng vòng lao lý. Cách đây hơn 10 năm, T. trúng số độc đắc tới 13 tờ nên trở thành người giàu có. Có tiền, T. mua nhà, mua đất và đi cưới vợ. Vốn tính hung hăng nên sau khi trúng số, T. không xem ai trong gia đình ra gì. T. thường xuyên rượu chè, chửi cha, mắng mẹ, đánh đập vợ và lao vào ăn chơi. Không chịu đựng nổi cảnh ông chồng như vậy, vợ T. đã ly hôn.

Một ngày giữa năm 2014, T. đi nhậu về và chửi cha mẹ mình thậm tệ, còn dùng cây đánh con ruột tàn nhẫn. Thấy anh trai quá bất nhẫn, người em đã dùng cây tuốc-nơ-vít đâm chết anh trai mình khi đang ngủ say và đến cơ quan Công an đầu thú.

Văn Vĩnh
.
.
.