Những người bạn đồng hành:

Báo CAND song hành cùng CBCS Công an vùng sâu, vùng xa

Thứ Sáu, 06/10/2006, 14:38

Từ lâu, Báo CAND đã là người bạn thân thiết, gần gũi của CBCS Công an nhân dân từ vùng núi cao đến buôn làng xa xôi. Đặc biệt, trong những đợt công tác dài ngày đến các buôn làng, Báo CAND được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu được của các CBCS...

Kông Chro là huyện xa xôi nhất của tỉnh Gia Lai. Thượng tá Trần Nam Đàn - Trưởng Công an huyện Kông Chro, Gia Lai tâm sự: Là bạn đọc gắn bó với Báo CAND kể từ khi còn lưu hành nội bộ, tôi cảm thấy tự hào vì lực lượng CAND có người bạn đồng hành - Báo CAND quý mến.

Báo CAND còn là tài liệu thiết thực, kịp thời phục vụ hàng ngày cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng của lực lượng CAND nói chung và đơn vị Công an huyện vùng sâu, vùng xa Kông Chro nói riêng. Chúng tôi mong Báo CAND có nhiều tin, bài phản ánh về hoạt động của lực lượng CAND ở vùng sâu, vùng xa, nhằm góp phần cổ vũ, động viên CBCSä hoàn thành nhiệm vụ được giao. Riêng việc đăng tải các vụ án và tệ nạn xã hội, cần có sự chọn lọc...

Là một người bạn thân thiết của tờ báo, tôi xin chúc Báo CAND phát triển không ngừng, luôn là người bạn thân thiết cùng đồng hành với cuộc sống của nhân dân cả nước, và lực lượng CAND nói chung, Công an Gia Lai nói riêng

PV
.
.
.