Tấm lòng vàng của một chàng trai đến với người nghèo

Thứ Tư, 06/09/2017, 15:29
Có trong tay một gia đình êm ấm, một cuộc sống đủ đầy, nếu không có biến cố lớn nào thì cuộc sống của anh Nguyễn Thành Trung - thủ lĩnh của nhóm "Từ thiện thật" chắc chắn sẽ cứ thế êm trôi.

Thế nhưng, thay vì hưởng thụ cuộc sống, anh lại dành nhiều thời gian cho những hoạt động từ thiện, đem hạnh phúc, đem tiền bạc, của cải cho người nghèo. Như đã từng chia sẻ với nhiều người, Trung chấp nhận mất tất cả chỉ vì đam mê thích làm từ thiện từ thuở nhỏ của mình.

Có một thời gian, cộng đồng mạng xôn xao khi thấy Nguyễn Thành Trung đi xế sang, bán hàng vỉa hè giúp người nghèo, hay chở toàn mì tôm, gạo, quần áo… đi cứu trợ cho bà con vùng lũ. Theo như chia sẻ, chàng trai sinh năm 1988 thành lập ra nhóm "Từ thiện thật" cách đây 5 năm bằng chính đồng lương từ nghề MC, quay video và thu nhập từ quán cà phê của mình. 

Cũng ít ai biết rằng, anh từng là 1 trong 12 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Diễn viên truyền hình toàn quốc năm 2010 do VTV tổ chức, đạt danh hiệu Én đồng - Người dẫn chương trình toàn quốc 2012 của HTV.

Cho tới thời điểm hiện tại, nhóm "Từ thiện thật" tuy tuổi đời còn trẻ nhưng có số lượng thành viên trên 30.000 người có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Mỗi tỉnh, Trung đều có đại diện để giúp Trung bao quát công việc của hội. Để có một nhóm từ thiện phát triển, hoạt động quy củ như ngày hôm nay cũng nhờ một phần vào kinh nghiệm gần 20 năm đi hoạt động từ thiện của anh.

Nhóm thường tập trung ở quán cafe của anh Trung trước khi lên đường.

Từ khi mới 9 tuổi, Trung thường xuyên được chứng kiến những việc làm tốt của ba mẹ mình khi giúp đỡ những người xung quanh. Mỗi lần đèo con đi học về, ba mẹ lại chỉ cho anh thấy hình ảnh những người nghèo đang nai lưng để làm lụng, mưu sinh và khuyên cậu con trai hãy biết thương yêu, giúp đỡ lấy họ. 

Những lời chia sẻ ấy cứ ngấm dần vào tâm trí chàng trai trẻ. Nhìn những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, những người nghèo, người khuyết tật phải đội mưa đội gió đi bán hàng, Trung thương lắm. Thế là mỗi lần học bài xong, Trung lại xin ba mẹ bánh mì, đồ ăn, hay bất cứ vật gì cần thiết mang cho họ.

Cứ thế, Trung giúp đỡ được bao nhiêu người chỉ bằng những hành động, việc làm nhỏ nhưng thiết thực. Thế nhưng sức mình có hạn, một mình anh chẳng thể giúp hết tất cả. Vậy là Trung đã nảy ra ý định thành lập nên nhóm "Từ thiện thật" với ý định kêu gọi mọi người chung tay góp sức ủng hộ người nghèo. 

Anh tâm sự rằng, của cho không bằng cách cho. Không phải cứ giàu có mới làm được từ thiện. Một nắm gạo có thể ít nhưng nhiều người cùng góp gạo thì số lượng sẽ tăng lên và người nghèo sẽ có đủ gạo để ăn.

Anh Trung đến tặng quà một bà cụ nhặt ve chai.

Lấy cái tên "Từ thiện thật", Trung muốn khẳng định điều khác biệt của hội là chỉ kêu gọi quyên góp hiện vật, giúp đỡ người nghèo trong công việc, định hướng trong cuộc sống thay vì tiền. 

Đó là cách mang lại cho người nghèo cần câu thay vì con cá. Bởi nếu tặng tiền nhầm hoàn cảnh sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Đã có nhiều trường hợp vì được ủng hộ quá nhiều tiền, người được giúp thấy việc kiếm tiền trở nên quá dễ dàng nên nảy sinh lòng tham kéo theo nhiều hệ lụy đau lòng.

Nhớ lại một kỉ niệm, Trung kể rằng có lần gặp một thanh niên liệt chân, phải di chuyển bằng cách bò lê lết trên đường phố. Hình ảnh ấy quá đáng thương khiến hầu hết người đi đường phải dừng lại cho tiền. Lần khác, Trung chạm mặt thanh niên này trên một tuyến phố lạ, cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Nhưng nhìn người ấy anh không thấy gợi lên một sự thân thiện, gần gũi nào cả. 

Nghi ngờ, Trung đi theo người thanh niên này suốt một ngày. Khi người đi đường đã vãn, thanh niên đáng thương kia bò sâu vào một ngõ tối, rồi cởi vải nẹp, đứng lên đi lại như người thường. Dò hỏi hàng xóm xung quanh, Trung được biết với chiêu bài giả tàn tật ấy, người thanh niên nọ kiếm cả tiền triệu mỗi ngày. 

Rút kinh nghiệm từ thực tế đó, anh có cách riêng để làm từ thiện cho hội của mình, rằng không phải cứ cho tiền là giúp được người khác, đôi khi nó còn làm hại người và nảy sinh nhiều hệ lụy.

Từ đó cho tới nay, rất nhiều chương trình đã được Nguyễn Thành Trung tổ chức, từ "Bánh chưng thật", "Bánh trôi thật", "ánh sáng thật" cho đến "Bánh mỳ thật"… Anh tâm sự, tất cả những chương trình từ thiện của anh đều gắn chữ "thật" bởi anh muốn đó là những hành động thiết thực để gửi vật chất giúp cho những người còn đói, còn khổ. 

Đặc biệt chương trình "Ánh sáng thật" thực sự có ý nghĩa khi mang quà tặng và giao lưu cùng ăn, cùng hát, cùng chơi thể thao với những tù nhân với mong muốn họ nhìn nhận được sai lầm của mình để cải tạo tốt, sớm trở về xã hội, rằng cho dù họ có sai lầm thì vẫn còn nhiều người dang rộng cánh tay đón họ trở về.

Một trong những chương trình dài hơi và gắn liền với thương hiệu "Từ thiện thật" của Nguyễn Thành Trung từ khi thành lập đến nay là "tặng gạo cho người nghèo". Trung bình mỗi tháng, nhóm "Từ thiện thật" hỗ trợ 30 gia đình (chủ yếu là người già neo đơn) mỗi hộ 10kg gạo và nhu yếu phẩm các loại: Nước mắm, bột canh, đường, dầu ăn… 

Để có gạo giúp đỡ người nghèo, cứ cuối tuần tranh thủ thời gian rảnh, anh Trung lại lái ôtô đến các khu phố ở Hà Nội, quyên góp từng bao gạo nhỏ của những nhà hảo tâm, sau đó cùng nhóm "Từ thiện thật" đóng thành từng bao 10kg để phân phát cho người nghèo. 

Nhìn chàng trai trẻ lái xe xịn đi xin gạo mới đầu nhiều người tỏ ra ngờ vực không tin, nhưng rồi cái tâm của chàng trai trẻ đã làm lay động lòng người. Anh còn vận động các bạn tình nguyện viên đến từng trường học, tổ chức các buổi quyên góp từ thiện, ủng hộ gạo.

Mỗi lần như thế, Nguyễn Thành Trung thường dành thời gian để chia sẻ với các em học sinh những câu chuyện tình người xúc động mà mình gặp trong cuộc sống. Cứ thế, tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người tham gia vào nhóm "Từ thiện thật". 

Những chuyến đi của nhóm nổi tiếng đến nỗi thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Người góp công, người góp đồ, nhiều em học sinh cũng mang đồ chơi, túi gạo nhỏ đến ủng hộ. Nhiều tình nguyện viên, thậm chí cả những tình nguyện viên nước ngoài hay những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng xin được tham gia. Và sau mỗi chuyến từ thiện, anh cùng các thành viên trong nhóm lại tụ tập tại quán cà phê của mình để rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau.

Nụ cười của những người được giúp đỡ.

Hơn 20 năm làm từ thiện, chàng trai có tấm lòng bao dung này chẳng nhớ mình đã giúp được bao nhiêu trường hợp, chẳng nhớ mình đã có bao nhiêu chuyến đi cứu trợ. 

Mỗi nơi anh đặt chân đến đều lưu lại bằng những thước ảnh quý giá. Mỗi mảnh đời anh gặp đều để lại những cảm xúc, những tâm sự riêng để rồi khi trở về, anh càng quyết tâm làm nhiều điều tốt hơn nữa, nhiều chương trình hành động hơn nữa dành cho người nghèo. 

Có lần Trung cùng bạn bè đi trao quà cho những người nhặt rác ngoài đường trong đêm giá lạnh, gặp một người đàn ông đã ngoài 50 khắc khổ nhưng nhân hậu. Định đi theo tặng quà cho ông, nhưng anh lại thấy ông đem một gói quẩy tặng cho một người đàn ông tàn tật. Hỏi ra mới biết, ông thường đi xin quẩy ở quán phở để trao lại cho những người nghèo khó hơn. Ông bảo, ông không giàu có gì, cũng chẳng có nhiều tiền để cho người khác nhưng ông vẫn có sức để đi làm và có thể quyên góp đồ từ người khá giả hơn để trao tặng cho người nghèo. 

Cảm động trước tấm lòng của người đàn ông nghèo khổ ấy, Trung xin được bắt tay cảm ơn vì đã cho anh một triết lý sống. Và từ đó, anh càng cố gắng phấn đấu hơn nữa để đưa "Từ thiện thật" đến gần với nhiều người hơn. 

Còn với người đàn ông nhặt rác, hàng tháng Trung vẫn mang gạo, nhu yếu phẩm đến biếu ông. Trong cơn lũ lịch sử năm 2013 làm hơn 40 người chết, 10 cây cầu bị cuốn, "Từ thiện thật" mới thành lập đã mua cả một xe tải lợn, gà con vào tiếp tế cho các gia đình bị lũ quét. Chính anh là người trực tiếp đi xe máy vào từng hộ để trao tặng mỗi nhà hai con lợn giống và mười con gà con.

Công việc từ thiện ngốn khá nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc của anh. Với một quán cà phê nhỏ, thu nhập từ nghề MC, từ quay quảng cáo và mở phòng thu, Trung mới đủ sức để thực hiện ước mơ đưa "Từ thiện thật" đến gần với những người nghèo trên khắp cả nước.

Nhưng cũng chỉ vì quá đam mê, quá gắn bó với "Từ thiện thật" mà Trung chẳng còn nhiều thời gian dành cho gia đình, vợ con. Đem hạnh phúc đến cho nhiều người, nhưng hạnh phúc riêng của mình thì chẳng thể bảo vệ. Trung không ân hận, bởi mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh. Muốn đạt được điều gì đó phải chấp nhận đánh đổi, thậm chí hi sinh. Khi quyết định gắn bó với "Từ thiện thật" là anh đã xác định con đường, sứ mệnh của mình sẽ đi qua.

Ngọc Trâm - Việt An
.
.
.