Cảnh sát khu vực tay không bắt 3 tên cướp
Ngày 11-1, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng Trương Duy Tân (24 tuổi, quê quán Hậu Giang), Phan Văn Trung (25 tuổi) và Trương Thanh Tuấn (24 tuổi, cùng quê Kiên Giang) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Điều đặc biệt là ba đối tượng này trong lúc chọn “con mồi” để cướp đã đụng nhầm… cảnh sát khu vực.
1h ngày 9-1, sau chầu nhậu và hát karaoke, ba đối tượng điều khiển xe gắn máy lưu thông từ Thủ Đức về quận 9. Trên đường đi Trung bàn với Tuấn và Tân nếu đi đường gặp “con mồi” sẽ ra tay cướp kiếm tiền nhậu tiếp, hai đối tượng đồng ý.
Ba đối tượng chạy xe vào đường Lê Văn Việt (phường tăng Nhơn Phú A, quận 9) lấy bịch nilon che biển số, lượm một cây tầm vông (dài khoảng 1m) rồi hướng ra đường Lã Xuân Oai.
Khoảng 2h30', đến bãi đất trống trên đường Lã Xuân Oai, 3 đối tượng phát hiện anh Nguyễn Duy Thuấn (Cảnh sát khu vực phường Tăng Nhơn Phú A) đang lưu thông phía trước, chúng ép xe anh Thuấn.
![]() |
Ba đối tượng tại CQĐT |
Trung dùng gậy tầm vong đánh anh Thuấn nhưng bị anh Thuấn tước gậy tầm vong và đánh trả. Ba đối tượng lên xe bỏ chạy, anh Thuấn vừa truy đuổi vừa hô hoán. Đến nhà sách Nhân Văn, anh Thuấn đuổi kịp ba đối tượng.
Ba đối tượng dùng đá ném về phía anh Thuấn nhưng không trúng. Được người dân hỗ trợ vây bắt, 3 đối tượng đã bị tóm và đưa về cơ quan công an.