Tên cướp nguy hiểm trốn truy nã suốt 36 năm

Thứ Hai, 11/11/2019, 15:00
Chiều 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lâm Văn Hải (SN 1959, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) tại phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Hải là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người, cướp tài sản suốt 36 năm qua.


Theo cơ quan Công an: Vào ngày 24-3-1983, Hải, Lương Thanh Dũng, Nguyễn Văn Phước (cùng ngụ ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) và Nguyễn Văn Vũ (ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành) bàn bạc cướp tài sản. Sau đó, cả nhóm đến nhà bà ngoại của Dũng là bà Lê Thị B. (ngụ ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành) để gây án.
Đối tượng Hải

Tại đây, chúng phát hiện bà B. và anh Nguyễn Văn T. (cháu bà B) nên cả nhóm dùng dây điện khống chế, trói tay các nạn nhân. Tiếp đó, cả nhóm dùng dao cạy tủ lục soát tìm tiền, vàng nhưng không thấy, nên chúng lấy 1 cuộn vải, 1 xe đạp. Thấy vậy, bà B. truy hô. Do vậy, chúng dùng búa đánh vào đầu bà B. khiến nạn nhân tử vong. Anh T. đạp cửa chạy ra ngoài tri hô và được người dân sống gần đó chạy đến cứu. Thấy người dân đến, cả nhóm nhanh chóng bỏ trốn.

Sau khi gây án, cả 4 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can trên về hành vi giết người, cướp tài sản. Đồng thời ra quyết định truy nã cá đối tượng. Đến năm 1997, Công an tỉnh Tây Ninh truy bắt được Dũng. Ngày 11-11-2019, Công an đã truy bắt được Hải.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, sau khi gây án, Hải trốn lên các tỉnh ở Tây Nguyên sinh sống một thời gian rồi về TP Hồ Chí Minh lấy tên họ mới là Huỳnh Văn Thọ (tức “Kim Anh”, SN 1957). Với tên mới, Hải lấy vợ sinh con và làm nghề thợ sửa máy xe cẩu. Sau gần 4 thập kỉ sống chui lủi, Hải đã bị bắt giữ và phải trả giá cho tội ác đã gây ra.

T. N
.
.
.