Hung thủ cuồng ghen giết tình nhân vì chiếc quần lạ

Thứ Năm, 07/09/2017, 14:47

Phát hiện người tình mặc chiếc quần lạ, nghi ngờ cô này ngoại tình, gã tình nhân nổi cơn cuồng ghen đã dùng dao đâm chết nạn nhân.



Ngày 7-9, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, quê Tiền Giang) y án tử hình về tội "Giết người".

Theo án sơ thẩm, trong thời gian làm thuê ở Tiền Giang, Dũng và chị Kim Thị Phượng (47 tuổi, ngụ Trà Vinh) có quan hệ tình cảm với nhau và thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng 

Đến tháng 7-2016, chị Phượng trở về quê ở ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (Trà Vinh) sinh sống nên Dũng đi theo. Được một thời gian, Dũng nghi ngờ chị Phượng có quan hệ người đàn ông khác nên ghen tuông.

Chiều 29-8-2016, Dũng thấy chị Phượng mặc quần lạ, không phải của chị này. Dũng nổi cơn ghen nên gây nhau với chị Phượng. Tức giận, chị Phượng đòi bỏ nhà đi thì bị Dũng lấy dao đâm chết. 

Sau khi gây án, Dũng ra đón xe định bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.