"Hiệp sĩ" quyết liệt truy bắt kẻ vận chuyển ma túy

Thứ Sáu, 18/08/2017, 15:58
Phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy, các "hiệp sĩ" quyết liệt truy bắt mà không ngại hiểm nguy...

Trưa 18-8, nhóm “Hiệp sĩ” đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Công Nguyên, Trần Phước Lộc, Nguyễn Thanh Hiếu, Đoàn Tấn Thông, Nguyễn HT Hiếu, Lê Trung Nhân, Lâm Minh Chánh và Tô Minh Sang tuần tra trên các tuyến đường thuộc TP Thủ Dầu Một.

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ

Đến cầu Phú Cường, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, các anh phát hiện Ngô Thanh Tuấn (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp; tạm trú huyện Bàu Bàng, Bình Dương) chạy xe máy BKS: 59P1 728.75 hướng từ huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) qua cầu Phú Cường về Bình Dương với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Phát hiện “Hiệp sĩ”, đối tượng rồ ga lạng lách, đánh võng, đạp xe tấn công quyết liệt các anh. Sau đó, đối tượng bỏ chạy vào ngõ hẻm thuộc phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một hòng trốn thoát.

Bằng kinh nghiệm lâu năm, các anh phán đoán đối tượng mua hàng trắng từ huyện Củ Chi về. Quả nhiên, chạy được một đoạn đối tượng định quăng cục heroin xuống đường thì bị các anh bắt giữ cùng tang vật. 

Tại Công an phường Chánh Mỹ, đối tượng khai nhận, đã điều khiển xe máy không có giấy tờ đi mua heroin. Trên đường vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Bình Dương thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đ.Mừng
.
.
.