Dụ cụ ông đi nhận quà rồi đánh bất tỉnh cướp vé số

Thứ Hai, 13/01/2020, 16:52
Nhóm đối tượng rủ người bán vé số đi ăn hủ tíu rồi phát quà từ thiện nên ông cụ 72 tuổi tin theo. Nhóm đối tượng này đã đưa cụ vào khu vực vắng vẻ đánh ngất xỉu rồi cướp 400 tờ vé số, 1 triệu và 1 ĐTDĐ rồi bỏ đi…

Ngày 13-1, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh làm rõ vụ dàn cảnh dụ dỗ nạn nhân đi nhận quà từ thiện rồi ra tay cướp.

Nạn nhân là ông Đoàn Văn Tường (SN 1948, quê Phú Yên, tạm trú Thủ Đức) hành nghề bán vé số. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, ông Tường đã hồi phục thuật lại vụ việc.

Tối 11-1, ông Tường cầm xấp vé số hơn 400 tờ đi bán tại khu vực đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức) thì 3 thanh niên tiếp cận ông Tường. Nhóm thanh niên này nói muốn mời ông Tường đi ăn hủ tíu sau đó sẽ trao quà từ thiện để ông Tường ăn Tết.

Ông Tường sau khi được cấp cứu tại bệnh viện đã hồi phục.

Tin lời ông Tường đi theo nhóm thanh niên trên. Các đối tượng chở ông Tường đến khu vực vắng vẻ trên QL13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức sau đó đánh ông Tường bất tỉnh. Các đối tượng cướp đi 400 tờ vé số, 1 triệu đồng và 1 ĐTDĐ của ông Tường.

Sáng 12-1, ông Tường hồi tỉnh và bò ra đường kêu cứu. Một số xe ôm phát hiện vụ việc đã đưa ông Tường về nhà sau đó chuyển ông Tường vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Nằm trên giường bệnh ông Tường kể lại câu chuyện một cách khó nhọc. Trên người ông Tường có nhiều dấu vết, chân bị thương nặng, mắt bầm, người trầy xước.

Hàn Phi
.
.
.