Câu lạc bộ "hồi sinh những mảnh đời lầm lỡ" ở Kenya

Chủ Nhật, 09/06/2019, 12:23
Charles Owino, 33 tuổi, lớn lên trong một gia đình nghèo ở Kayole - một khu phố ổ chuột nằm phía đông Nairobi, Kenya. 5 năm về trước, giống như nhiều thanh niên trẻ có hoàn cảnh tương tự, Owino đã ăn cắp để có có tiền mua đồ ăn.


Giờ đây, Owino là người điều hành Youth Challenge Network (tạm dịch: Mạng lưới Thử thách Thanh niên) với nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ những thanh thiếu niên từng phạm tội trở thành người có ích cho xã hội.

Cần để người lầm lỡ có cơ hội thứ hai

"Tôi đã từng lấy cắp đồ của mọi người. Một người nào đó đã nhận ra tôi trên phố. Anh ta kéo tôi vào một đám đông kể tội khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi tự nhủ, nếu không thay đổi thì sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi. Đó là lý do vì sao Youth Challenge Network ra đời.

Charles Owino (thứ hai, từ trái sang) và một số thành viên của Youth Challenge Network.

Chúng tôi muốn giúp đỡ những người từng phạm tội chứng minh với cộng đồng và cảnh sát rằng, họ xứng đáng có cơ hội thứ hai", Owino nói. Owino cho biết, Youth Challenge Network là tổ chức nhỏ nhưng cần thiết trong nỗ lực giảm tội phạm ở Kenya.

Lực lượng Cảnh sát Kenya bị đánh giá là không đủ năng lực với nạn tham nhũng tràn lan. Có một lịch sử lâu dài về sự ngờ vực giữa người dân Kayole với cảnh sát. Lực lương cảnh sát bị cho là thường xuyên nhận hối lộ, đe dọa tính mạng của những người trẻ tuổi vi phạm pháp luật.

Không có số liệu thống kê chính thức được lưu giữ về những vụ giết người khi có dấu hiệu tội phạm nhưng theo Irungu Houghton, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) Kenya, "vấn đề này đang lan tràn".

Một số nguồn tin cho rằng, khoảng 150 trường hợp bị giết vì tình nghi vi phạm pháp luật mỗi năm, trung bình, cứ ba ngày có một người bị giết. "Khi nghi ngờ một chàng trai trẻ có liên quan đến tội phạm, cậu bé biến mất một cách bí ẩn. Sau một thời gian, có thể một tuần, cậu bé được tìm thấy trong nhà xác. Kayole đầy rẫy tội phạm và các băng đảng, nhưng khi một công dân là nạn nhân, cần sự hỗ trợ của cảnh sát thì công lý thường không được tìm thấy", Owino nói.

Samson, 14 tuổi, em trai của nói Purity Muchama bị một người đàn ông đánh đến chết mà không rõ lý do. "Người đàn ông đến nhà nói rằng, anh ta đã giết chết em trai tôi. Hắn nói nếu bị bắt sẽ hối lộ cảnh sát để được tự do", Purity Muchama kể lại. Purity Muchama cho biết thêm, người đàn ông còn đe dọa, nếu đến cảnh sát trình báo, cô sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Purity Muchama tìm mọi cách để cố gắng đòi công lý cho em trai nhưng rơi vào tuyệt vọng. "Cảnh sát yêu cầu tôi làm nhân chứng nhưng nhưng không ai dám làm chứng chống lại một băng đảng. Tôi đã tìm đến sự trợ giúp của các phóng viên báo và truyền hình địa phương nhưng đến giờ vẫn chưa có được câu trả lời từ các cơ quan chức năng. Tôi phải mạnh mẽ vì gia đình. Em trai tôi là một võ sĩ tài năng, một trong những học sinh giỏi nhất của trường", Purity Muchama nói.

Nỗ lực tự kiếm sống bằng chính sức lao động của mình

Trong khu phố nhỏ bé này, Owino biết rõ Samson. Thằng bé là bạn với con gái Owino. "Vấn đề là nghèo đói. Đó là lý do dẫn con người đến con đường phạm tội. Rất khó thay đổi quan điểm của cảnh sát. Cảnh sát luôn cho rằng, thanh niên lầm lỗi không thể cải tạo", Owino vừa nói, vừa đi bộ qua những con đường bụi bặm của Kayole.

Charles Owino cho biết, những thành viên của Youth Challenge Network đang nỗ lực tự kiếm sống bằng sức lao động của mình, tránh xa tội phạm.

"Nhưng đây là bằng chứng", Owino chỉ tay về phía khu vườn. "Nơi đây từng là một bãi rác, một điểm nóng của tội phạm và đường dây buôn bán ma túy. Bây giờ, nó đã được cải tạo thành vườn rau với cải xoăn và bí. Những thanh niên từng phạm tội cũng nuôi thỏ và gà để bán. Các thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau quản lý khu vườn, cùng nhau làm việc. Họ không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào nhưng tất cả nỗ lực tự kiếm sống bằng chính sức lao động của mình và tránh xa tội phạm", Owino nói tiếp.

"Trước đây, tôi là một người thực sự tồi tệ. Tôi thường xuyên nói dối mọi người và từng vài lần lấy cắp điện thoại. Đó không chỉ là sự cải thiện cơ sở vật chất trong khu ổ chuột mà từng chút một, chúng tôi bắt đầu nhận được sự tôn trọng từ cảnh sát. Bây giờ, khi nhìn thấy chúng tôi, cảnh sát thậm chí còn mở lời chào trước", Martin, 22 tuổi, một thành viên của Youth Challenge Network nói.

Tường Phạm (Tổng hợp)
.
.
.