Truy quét nhiều ổ trộm cắp tài sản lớn

Thứ Bảy, 21/03/2020, 09:05
Trong thời gian ngắn, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Huỳnh Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quý (SN 1989, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản. 

Đây là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa ra tù đầu năm 2019. Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-2, khi phát hiện Quý thuê trọ tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành làm nơi cất giấu tang vật là xe máy trộm cắp được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ đã tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quý. 

Qua đấu tranh khai thác, Quý khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11-2019 đến tháng 2-2020 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Tam Kỳ và 2 vụ trộm cắp xe máy khác tại huyện Núi Thành. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ đã xác minh, tạm giữ 6 chiếc xe máy do Quý trộm cắp được có tổng giá trị tài sản hơn 150 triệu đồng. 

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quý về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 19-3, Công an TP Tam Kỳ đã mời chủ các phương tiện bị mất trộm lên trao trả lại. Vui mừng khi được cán bộ Công an TP Tam Kỳ trao trả lại chiếc xe máy BKS 92H1-510.67, anh Trần Văn Ánh (SN 1995, trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) cho biết, chiếc xe này anh mua năm 2017 với giá 49,5 triệu đồng. 

Đầu tháng 2 vừa qua, khi anh đang dựng chiếc xe máy tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) để thăm người thân đang điều trị bệnh thì bị đánh cắp. “Em cứ tưởng là chiếc xe này mất luôn rồi. Nào ngờ các cán bộ chiến sĩ Công an TP Tam Kỳ đã tìm lại được và hôm nay trao trả lại xe cho em. Em cảm ơn các anh chị Công an Tam Kỳ nhiều lắm”, anh Ánh chia sẻ. 

Cùng tâm trạng vui mừng như anh Ánh, chị Mai Linh Tâm (SN 1999, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), chủ nhân xe máy BKS 92B1-280.48, kể rằng ngày 9-2 vừa qua, khi chị để chiếc xe máy trên tại siêu thị Co.opmart (TP Tam Kỳ) thì bị mất trộm. Với tâm trạng hoảng hốt, chị Tâm đã đến cơ quan Công an trình báo và nay được cán bộ Công an TP Tam Kỳ trao trả lại chiếc xe bị mất cắp, chị Tâm rất đỗi vui mừng.

Đối tượng Huỳnh Vương và các tang vật bị tạm giữ.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố có diễn biến khá phức tạp. Ngoài Nguyễn Văn Quý, Công an TP Tam Kỳ còn điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1992, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Lạc (SN 1991, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP Tam Kỳ. 

Đặc biệt, trên địa bàn TP Tam Kỳ xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên ôtô gây hoang mang trong dư luận. Có vụ đối tượng liều lĩnh dùng công cụ đập vỡ kính ôtô để trộm cắp tài sản bên trong xe. Trước tình hình đó, nhằm nhanh chóng điều tra, làm rõ nghi phạm, Công an TP Tam Kỳ đã tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. 

Qua quá trình điều tra, Công an TP Tam Kỳ xác định nghi phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên ôtô là Huỳnh Vương (SN 1998, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình). Ngày 18-3, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Huỳnh Vương khi y đang lẩn trốn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, sau đó di lý về Quảng Nam phục vụ công tác điều tra. 

Bước đầu, Vương khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ. Gần nhất, ngày 17-3, Vương đột nhập vào nhà ông Đoàn Ngọc Ch. (SN 1971, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) trộm 1 máy tính xách tay, 1 Ipad cùng một số tài sản khác. Trong tháng 2-2020, Vương đã gây ra 3 vụ trộm tài sản trên ôtô tại TP Tam Kỳ.     

Ngọc Thi
.
.
.