Truy lùng hung thủ sát hại thiếu nữ sau cuộc mây mưa

Thứ Ba, 10/05/2016, 12:52
Hơn 3 tháng trời ròng rã, kể từ khi phát hiện vụ án giết người, giấu xác phi tang ở rẫy cà phê thuộc huyện Chư Pưh (Gia Lai), các trinh sát và điều tra viên Công an Gia Lai đã lặn lội vào Nam ra Bắc để truy lùng bằng được hung thủ gây án...


Ngày 15-1-2016, người dân phát hiện tại một cái hố ở khu rẫy nhà ông Nguyễn Văn Ánh ở xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai có một xác chết đang phân hủy, chôn lấp một cách vội vàng. Sau khi tiến hành tổ chức khám nghiệm điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an huyện Chư Pưh khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ tung tích nạn nhân tên Lê Thị Vy (16 tuổi), từ Quảng Trị vào Chư Pưh, Gia Lai làm thuê.

Bị can Nguyễn Văn Duy.

Phân tích cái chết bất thường của nạn nhân qua khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan Công an xác định nạn nhân chết do bị nghẽn đường hô hấp...

Vy quê ở Cam Lộ, Quảng Trị, còn đang ở độ tuổi đến trường phổ thông nhưng sớm nảy nở tình cảm với một bạn trai tên Đào Minh Lành (19 tuổi, ở cùng quê). Bị gia đình ngăn cấm nên Lành cùng người yêu trốn nhà vào sống tạm ở nhà người bác họ ở Chư Pưh, Gia Lai để làm thuê sinh sống qua ngày. Những ngày tháng sinh sống ở đây, Lành và Vy lại gặp gỡ giao du với một số bạn bè trang lứa ở địa phương.

Ngày 7-1, Lành và Vy cùng ăn nhậu tại nhà anh Trần Ngọc Thắng (19 tuổi) ở thôn Lu Hrưng, xã Ia Hrú với một số bạn bè gồm: Nguyễn Văn Duy (25 tuổi), Võ Anh Toàn (20 tuổi)...

Trong lúc nhậu, Vy thấy mệt nên vào buồng nhà anh Thắng nằm nghỉ. Thấy vậy, Võ Anh Toàn theo vào trong giường giở trò “thả dê” với Vy. Lúc này Lành đi vào phát hiện sự việc nên xảy ra cãi vã và Lành đã tát vào mặt Vy. Vy ra ngoài nói chuyện với vợ anh Thắng rồi bỏ đi. Thấy vậy, Lành định đòi lại nữ trang (sợi dây chuyền bạc) và điện thoại màn hình cảm ứng đã tặng nhưng không được.

Giận người yêu, Vy lên xe máy của Nguyễn Văn Duy bảo chở đi tìm chỗ nghỉ. Như cá cắn câu, Nguyễn Văn Duy chở cô bé Vy lên chòi rẫy cà phê cách nhà mình khoảng 1 cây số để nghỉ. Tại đây, Duy lấy ma túy đá ra sử dụng rồi cùng Vy quan hệ tình dục. Sau đó, Vy đòi chở về nhưng Duy cố giữ lại nên xảy ra cãi vã.

Nguyễn Văn Duy trong cơn phê ma túy đá đã ra tay bóp cổ và dùng quần áo siết cổ Vy đến chết. Sau khi gây án, hung thủ đem xác nạn nhân đến bỏ xuống một hố cạn trong rẫy cà phê rồi quay lại chòi rẫy lấy sợi dây chuyền bạc, điện thoại của nạn nhân bỏ về nhà tắm giặt. Đến 24 giờ cùng ngày, hung thủ lấy cuốc đến lấp hố chôn xác nạn nhân nhằm phi tang, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã sớm xác định hung thủ nên tung lực lượng trinh sát bám sát các mối quan hệ của đối tượng gây án. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Duy đã liên tục thay đổi địa bàn cư ngụ và tìm nhiều cách thay đổi tên họ, địa chỉ để lẩn trốn...

Ngày 27-4, từ tin báo của quần chúng, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Gia Lai gồm: Thiếu tá Hồ Quốc Dũng, Lê Thành Trung và Đại úy Chu Nhật Quang đã lập tức lên đường vào Quảng Sơn, Đắk Nông. Qua phối hợp cùng Công an Đồn Quảng Sơn (Đắk Nông), PC45 Công an Gia Lai đã nắm được đối tượng đang làm thuê cho một trang trại chanh dây ở địa bàn Quảng Sơn có tên Lê Ngọc Đô Ni (SN 1990, trú ở Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), đăng ký theo giấy CMND.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định hình ảnh thật của tên Ni bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với lệnh truy nã của hung thủ giết người, cướp tài sản xảy ra ở Chư Pưh - Gia Lai. Ngay lập tức, phương án bắt giữ đối tượng được các trinh sát và điều tra viên PC45 Công an Gia Lai đưa ra cùng Công an Đồn Quảng Sơn (Đắk Glong - Đắk Nông) lập tức khóa chặt tay hung thủ trong sự bất ngờ.

Nguyễn Văn Duy khai nhận, sau khi gây án đã bỏ trốn nhiều nơi, hắn vào TP Hồ Chí Minh mua giấy CMND giả của người bán hàng dạo ở bến xe để thay tên đổi họ thành Lê Ngọc Đô Ni và trốn lên Lâm Đồng ẩn náu.

Tại đây, Duy được Công ty TNHH Đức Hoàng hợp đồng cung ứng lao động cho một gia đình ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Sau một thời gian, Duy được chủ cơ sở chuyển xuống trông coi vườn chanh dây ở xã Quảng Sơn (Đắk Glong - Đắk Nông) cho đến ngày bị bắt.

Ngọc Như
.
.
.