Dính vào ma túy, cặp nhân tình lĩnh án chung thân

Thứ Sáu, 07/02/2020, 08:07
Từng có thời gian “ăn cơm tù, mặc áo số” nhưng Lô Thị Nhung không lấy đó làm bài học cho bản thân. Người đàn bà này tiếp tục thực hiện phi vụ làm ăn liên quan đến “hàng trắng”.

Lần này, Nhung rủ thêm nhân tình trẻ cùng thực hiện để rồi cả hai phải nhận kết cục đau lòng.

Sinh ra và lớn lên ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu nhưng Lô Thị Nhung (SN 1983) sớm phiêu bạt khắp nơi, làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. Vì hám tiền nên Nhung tham gia vào việc chứa mại dâm ở Hải Phòng. 

Năm 2012, Lô Thị Nhung bị TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng xử phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”. Nhờ cải tạo tốt nên cuối tháng 8-2015, Nhung được ra tù trước thời hạn. Từng một lần vướng lao lý nhưng xem ra Nhung không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục chọn cách kiếm tiền bằng con đường phạm pháp. 

Khoảng đầu năm 2019, Nhung rủ nhân tình trẻ là Lữ Văn Hồi (SN 1990, trú xã Châu Phong) cùng tham gia vào việc mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời. Là thanh niên lêu lổng, nghiện ngập nên Hồi đã đồng ý khi nhận được lời đề nghị của người tình.

Bằng các mối quan hệ sẵn có của mình, Nhung móc nối với các đối tượng cộm cán người Lào rồi cùng Hồi đi lấy hàng và giao dịch tại Việt Nam. Với kinh nghiệm lọc lõi, cặp nhân tình chọn thời gian vào đêm khuya vắng người, địa điểm là khu vực rừng sâu heo hút, núi cao hiểm trở để tiến hành giao dịch nhằm qua mắt cơ quan chức năng. 

Tuy nhiên với hành tung bí ẩn, mọi di biến động của hai đối tượng này đã được Công an thị xã Thái Hòa theo dõi. Với quyết tâm tóm gọn những đối tượng gieo “cái chết trắng” Công an thị xã Thái Hòa đã lập chuyên án vây bắt được những đối tượng này.

Hai bị cáo Nhung và Hồi tại phiên xét xử.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng cuối tháng 2/2019, có một người đàn ông tự giới thiệu tên Dũng (TP Hải Phòng) gọi điện cho Lữ Văn Hồi để làm quen. Sau đó 5 ngày, Dũng gọi điện cho Hồi hỏi chuyện muốn mua ma túy, nhờ tìm nguồn hàng. Hồi đồng ý dẫn người này đi mua ma túy. 

Đầu tháng 3, khi Dũng vào Nghệ An, Hồi đã đưa vào nhà Lô Thị Nhung. Tại nhà Nhung, Dũng đặt vấn đề mua 1kg ma túy đá và 4 gói hồng phiến với giá 180 triệu đồng. Hồi và Nhung đồng ý.

Để có “hàng” bán cho khách, ngày 3/4/2019, Nhung cầm 100 triệu đồng đi xe khách lên huyện Quế Phong, gặp một người đàn ông dân tộc Mông hỏi mua ma túy. Người này ra giá 160 triệu đồng cho 1kg ma túy đá và 4 gói hồng phiến. 

Nhung trả giá giảm xuống 100 triệu đồng và được đồng ý. Sau khi mua được ma túy, Nhung thông báo cho Hồi đã có “hàng” và hứa trả 20 triệu đồng tiền công. Hồi điện thoại lại cho Dũng hẹn địa điểm và thời gian giao ma túy.

Khoảng 19h ngày 5/4/2019, sau khi xác định địa điểm Hồi đang đứng là ở ngã tư đường mòn thuộc xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nhung cầm ma túy đi đến điểm hẹn và đưa cho Hồi. Khi cả hai đi bộ chừng 50m thì bị Công an thị xã Thái Hòa ập đến, bắt quả tang, thu giữ 1114,44 gam ma túy Methamphetamine.

Tại phiên tòa xét xử Lữ Văn Hồi và Lô Thị Nhung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Nhung khai số tiền 100 triệu đồng dùng để mua ma túy từ tích góp mà có. Nhung thừa nhận từng ngồi tù, hiểu rõ pháp luật nhưng vẫn phạm tội vì tiền.  

Còn bị cáo Lữ Văn Hồi là người kết nối với đối tượng ở Hải Phòng để thực hiện việc mua bán ma túy. Với hành vi buôn ma túy với khối lượng lớn, Lô Thị Nhung và Lữ Văn Hồi bị tòa tuyên phạt tù chung thân.

Minh Tâm
.
.
.