Những hành động đẹp của Công an Ayun Pa

Thứ Sáu, 12/11/2021, 08:17

Hai chiến sĩ Công an nhặt được và trả lại hơn 500 triệu đồng cho người dân, một chiến sĩ Công an 2 lần đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên đường… là những hành động đẹp của CBCS Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Sáng 2/11, Trung sĩ Phạm Hoài Nam và Hạ sĩ Ksor Vi được sự phân công của đơn vị đến khu vực Quảng trường thị xã Ayun Pa để chuẩn bị trồng cây theo kế hoạch của UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Những hành động đẹp của Công an Ayun Pa -0
Anh Võ Duy Đô nhận lại số tiền 505 triệu đồng từ 2 chiến sĩ Công an thị xã Ayun Pa.
Đến 10h30, tại đường Nguyễn Huệ (đoạn gần trụ sở UBND thị xã Ayun Pa), Trung sĩ Phạm Hoài Nam và Hạ sĩ Ksor Vi nhặt được 1 balo, mở ra bên trong có tiền nên ngay lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị. Trực ban Công an thị xã đã kiểm tra balo, phát hiện số tiền rất lớn bên trong nên đã báo cáo lãnh đạo mời người dân chứng kiến để kiểm đếm số tiền. Trong balo có 505 triệu đồng. Công an thị xã đã lập biên bản niêm phong, cất giữ; đồng thời, thông báo tìm người bị mất.

Khoảng 11h, Công an phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa báo cáo về việc công dân Võ Duy Đô (SN 1986, trú thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đến trình báo bị mất tiền sau khi đi rút tại Ngân hàng NN&PTNT thị xã Ayun Pa và nhờ tìm giúp.

Tiến hành các thủ tục xác minh, đến 15h cùng ngày, Công an thị xã Ayun Pa đã trao trả số tiền 505 triệu đồng cho người bị mất.

Trong lá thư cảm ơn gửi đến Công an thị xã Ayun Pa, anh Võ Duy Đô bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc đến Công an thị xã Ayun Pa, đặc biệt là 2 chiến sĩ Phạm Hoài Nam và Ksor Vi. Trong thư cảm ơn có đoạn viết: “Các đồng chí có một tấm lòng tuyệt vời, câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích, có trong sách giáo dục công dân mà giờ đây lại xuất hiện giữa đời thường”.

Cũng tại Công an thị xã Ayun Pa, khoảng 10h40 ngày 10/10, chị Ksor HNoet (SN 1988, trú thôn Plei Gok A, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) được chồng đưa đến bệnh viện bằng xe máy để chờ sinh.

Khi di chuyển đến quốc lộ 25, địa giới hành chính tổ 2, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa thì chị bất ngờ chuyển dạ. Đại úy Nguyễn Trung Thành, cán bộ Công an phường Cheo Reo đang trên đường về đơn vị thì phát hiện vụ việc. Đại úy Thành đã kịp thời sơ cứu, kêu gọi người dân gần đó hỗ trợ sản phụ và thông báo vụ việc đến Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa. Nhờ sự giúp đỡ này, chị Ksor HNoet đã vượt cạn an toàn và sau đó được chuyển đến điều trị tại cơ sở y tế.

Những hành động đẹp của Công an Ayun Pa -0
Đại úy Nguyễn Trung Thành cùng người dân giúp sản phụ “vượt cạn” giữa đường.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên. Trước đó, ngày 8/12/2020, Đại úy Thành cùng người dân cũng đã hỗ trợ một sản phụ vượt cạn an toàn khi người này đang trên đường đến cơ sở y tế.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định tặng giấy khen 2 chiến sĩ thuộc Công an thị xã Ayun Pa đã nhặt được tiền và trả lại cho người dân.

Không chỉ có các cá nhân hành động đẹp, thời gian qua, tập thể CBCS Công an thị xã Ayun Pa cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về cộng đồng. Đơn vị đã trao tặng 6 con bò cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 120 triệu đồng nhằm giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo; tổ chức chương trình “Sổ tiết kiệm nâng cánh ước mơ” và trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho 5 học sinh với tổng số tiền 65 triệu đồng; vận động ủng hộ và xây tặng 1 nhà tình thương cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 75 triệu đồng; tặng hơn 1.000 bộ quần áo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai…

Trung tá Ksor HBơ Khắp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa cho biết, đơn vị luôn luôn quan tâm, chăm lo công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, chính trị cho CBCS đơn vị để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ công tác và có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người dân, cộng đồng.

Chí Hào
.
.