Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Thứ Năm, 17/03/2022, 14:27

Ngày 17/3, chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) phối hợp Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại Hà Nội.

Thông qua hoạt động của phong trào hiến máu tình nguyện nhằm góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, qua đó nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, hội viên của các đơn vị, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp đồng chí, đồng đội thân yêu; khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức chung tay vì sức khỏe nhân dân. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp 3 đơn vị phối kết hợp tổ chức hoạt động ý nghĩa này.

Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu -0
Lãnh đạo các đơn vị tham gia hiến máu.

Thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo 3 đơn vị, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ 3 đơn vị phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người; thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của người CBCS CAND đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức chung tay vì sức khỏe nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, CBCS 3 đơn vị đã hăng hái hiến máu tình nguyện.  

Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu -0
Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Dương, Trung úy Đinh Thị Nụ cùng nhiều CBCS của 3 đơn vị
hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện.

Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Dương, cán bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH năm nay  là năm thứ 3 liên tiếp Dương tham gia hiến máu tình nguyện theo chương trình. Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Dương cảm thấy rất vui, tự hào khi được hiến tặng những giọt máu quý báu của mình để cứu giúp những người không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ cảm tưởng khi lần đầu tiên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, Trung úy Đinh Thị Nụ, cán bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết,  2 lần trước do mang thai và nuôi con nhỏ nên chưa có dịp tham gia. Lần đầu tiên hiến máu tình nguyện, vừa hồi hộp xen chút lo lắng, nhưng khi thấy các bạn đoàn viên thanh niên, anh em trong đơn vị ai ai cũng hồ hởi, hăng hái tham gia nên Nụ cũng mạnh dạn đăng ký.

“Quả thực hiến máu không có gì đáng sợ, không hề đau như sự lo lắng ban đầu mà em đã tưởng tượng…”- nữ Trung úy trẻ Đinh Thị Nụ tâm sự.

P. Tâm
.
.