Xót xa gia cảnh của Thiếu tá Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Thứ Bảy, 14/03/2020, 14:27
Sáng 14/3, đám tang của Thiếu tá Đinh Văn Qúy, cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, diễn ra tại nhà riêng trong cơn mưa tầm tã. Trong nhà nức nở tiếng khóc thương, gọi tên anh, còn ngoài kia nước mắt của đồng đội cũng đang hòa lẫn nước mưa, túc trực lo đám tang cho người đồng chí xấu số.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an TP Ninh Bình, cho biết, ngày 13/3, trên địa bàn diễn ra phiên tòa xét xử đối tượng đánh bạc, trong đó có đối tượng đang bị tạm giam. Lãnh đạo Công an TP Ninh Bình đã phân công Thiếu tá Đinh Văn Qúy và tổ công tác tham gia toàn bộ quá trình bảo vệ phiên tòa, có trách nhiệm áp tải, dẫn giải bị cáo, đảm bảo nhiệm vụ đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình an toàn. 

Đến khoảng 16h, sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, tổ công tác gồm đồng chí Đinh Văn Qúy, Đại úy Phạm Hồng Sơn (Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) và lái xe Thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân (cán bộ Đội chính trị-hậu cần) Công an TP Ninh Bình thi hành lệnh đưa 1 bị cáo vào Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô để phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự bằng xe ô tô BKS: 35A-002.02 (xe chuyên dụng chở phạm nhân).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá CAND đối với đồng chí Đinh Văn Qúy

Khoảng 16h30’ cùng ngày, khi đi đến km15+800, quốc lộ 1T (tuyến đường tránh TP Ninh Bình) thuộc địa phận xóm 6, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, xe ô tô gặp sự cố kỹ thuật, bất ngờ  bị nổ lốp trái phía trước nên xe bị mất lái, lại trong điều kiện thời tiết mưa phùn, đường trơn nên ô tô đâm vào cột đèn cao áp ở cạnh đường và lật nghiêng bên trái.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Trưởng ban tổ chức Lễ tang an ủi, động viện vợ và 2 con của đồng chí Đinh Văn Qúy

Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhưng do vết thương quá nặng, đến 17h cùng ngày, Thiếu tá Đinh Văn Quý đã qua đời; các đồng chí Phạm Hồng Sơn, Phạm Ngọc Tuân cùng 2 đối tượng bị thương nhẹ, hiện sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng các quy định của pháp luật.

Có mặt tại đám tang của Thiếu tá Đinh Văn Quý, chúng tôi không cầm được nước mắt khi nghe tiếng gọi tên anh Quý  của người thân . Bố mẹ và 3 chị gái không thể tin anh đã mất, là con trai duy nhất trong nhà, mọi việc trong gia đình, anh Qúy đều đứng ra lo liệu. 

 Hình ảnh thương tâm nhất là tại nơi đặt bàn thờ, di ảnh để người thân đến viếng, vợ anh chị Lê Thị Huế (SN 1986), giáo viên trường mầm non ở phường Đông Thành, không còn sức gọi tên chồng, hai bên phải có 2 người dìu đỡ. Mới buổi sáng trước khi đi làm, anh còn dặn vợ con cẩn thận rửa tay, khử trùng phòng tránh dịch COVID-19, nào ngờ buổi chiều chị lại nhận được tin chồng hy sinh, như “tiếng sét đánh ngang tai” chị Huế ngã quỵ, ngất luôn tại trường học.

Chống chiếc gậy bên bàn thờ bố, cậu con trai SN 2011, cháu Đinh Đức Quang, học lớp 4 ngơ ngác khi thấy nhiều người đến viếng. Nhiều lúc đứng mỏi quá, cháu lại xin phép được ngồi xuống ghế. Còn con gái anh Đinh Lê Hà Anh, SN 2013, học lớp 2, chạy nơi này nơi kia liên tục hỏi: “Sao bố lại nằm trong quan tài” khiến không ai cầm được nước mắt.

Cả đêm qua, đồng đội của anh ở Công an TP Ninh Bình thay gia đình đón, tiếp khách. Tháng 5/2017, anh Qúy chuyển công tác từ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Ninh Bình đến Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Tuy ở cương vị mới nhưng là người ham học hỏi, anh chủ động nghiên cứu các văn bản để bắt nhịp luôn với công việc. 

Trung tá Mai Sơn Hà, Đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, chia sẻ: “Đồng chí Qúy rất có trách nhiệm, tận tâm là cán bộ gương mẫu, sống hòa nhã. Với chức năng nhiệm vụ được giao, đồng chí thực hiện công tác xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia tổ chức, trích xuất các bị can, bị cáo để phục vụ cho TAND xét xử; đồng chí tham gia canh gác, quản lý các đối tượng tại Nhà tạm giữ Công an TP Ninh Bình”. 

Trong công tác chuyên môn, đồng chí Qúy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, anh được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND TP Ninh Bình tặng Giấy khen và nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Năm 2019, anh tiếp tục được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Theo Trưởng Công an TP Ninh Bình, Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, sự hy sinh của Thiếu tá Đinh Văn Qúy là tổn thất rất lớn của Công an TP Ninh Bình. Đồng chí mất đi trong khi hai con còn nhỏ, Công an Thành phố đã phát động phong trào mỗi cán bộ chiến sĩ ủng hộ 2 ngày lương để gây quỹ hỗ trợ 2 cháu sau này. 

Nước mắt cạn khô từ lúc nhận tin con trai duy nhất hy sinh,  giọng nói đứt quãng, run run, ông Đinh Văn Thăng, SN 1953, nghẹn ngào tâm sự: “Vợ và các con đã ngã gục rồi, tôi giờ là chỗ dựa duy nhất, cố gắng để lo cho bà ấy và các con. Nỗi đau quá lớn. Dù số cháu quá ngắn ngủi, không thể tiếp tục cống hiến, phụng sự đất nước và nhân dân nhưng gia đình tôi rất tự hào về con trai đã hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ CAND.”

Ngày 13/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1779/QĐ-BCA-X01 về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá CAND đối với đồng chí Đinh Văn Quý, cán bộ Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Ninh Bình, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.


Minh Hiền
.
.