Những "bông hoa thép" đầu tiên của Thủ đô

Thứ Bảy, 21/01/2017, 07:34
Tiểu đội nữ Cảnh sát đặc nhiệm có 7 cô gái. Là phận nữ nhi “chân yếu tay mềm” nhưng khi chiến đấu, những cô gái này chẳng hề thua kém đấng mày râu tí nào…


Những ngày qua, tại mỗi nơi diễn ra sự kiện lớn của Đất nước, hay thời điểm giờ tan tầm đông đúc, rất nhiều người dân Thủ đô ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh các nữ Cảnh sát cơ động xinh đẹp và thân thiện. 

Họ tận tình trong hướng dẫn, điều tiết phương tiện đi theo đúng làn đường, phần đường khi kết hợp với lực lượng CSGT và quyết liệt, mạnh mẽ khi tham gia tuần tra kiểm soát trên đường... Đó là những cô gái Tiểu đội nữ Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN), thuộc Tiểu đoàn 5 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội.

Nữ CSĐN trước giờ xuất kích làm nhiệm vụ.
Tiểu đội nữ CSĐN có 7 chiến sĩ với tuổi đời còn rất trẻ...

Nhưng khi tập luyện...
Các động tác võ thuật uyển chuyển, mạnh mẽ, hạ gục đối thủ nhanh chóng.
Ở đơn vị chiến đấu nên ngoài việc thường xuyên tập luyện võ thuật, các nữ CSĐN còn tham gia tuần tra kiểm soát.
Họ tham gia cùng các Tổ công tác tuần tra kiểm soát mỗi tối.
Trực tiếp kiểm tra và xử lý vi phạm của người dân.
Bên cạnh đó, nữ CSCN còn tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm trên phố đi bộ vào những ngày cuối tuần.

Nữ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia phân làn, hướng dẫn, điều tiết giao thông.
Xuân Trường - Trần Ngọc
.
.