Nhiều việc làm thiết thực của tuổi trẻ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Phú Yên

Thứ Sáu, 24/05/2019, 08:24
Theo Thượng uý Trần Lê Anh Tuấn, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Phú Yên, hơn 3 năm qua (2016-2019), tuổi trẻ của đơn vị đã tổ chức hàng chục hoạt động cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học, gia đình chính sách khó khăn cùng các chương trình “Đêm hội trăng rằm”, “Dấu ấn hành quân xanh”, “Tiếp bước cho em đến trường”… với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng cùng nhiều công trình “Thắp sáng đường quê”.

“Giữa năm 2016, Chi đoàn của đơn vị phối hợp Hội phụ nữ cơ sở ANND 1 và Đoàn thanh niên khối cán bộ – giảng viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung mở cuộc hành quân về nguồn ở Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa đạo Gò Thì Thùng ở xã An Xuân, huyện Tuy An.

Trong chuyến đi đó, ngoài việc trao tặng quà cho 6 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, mỗi suất 200.000 đồng, chúng tôi còn trao tặng 400 suất quà có tổng trị giá 60 triệu đồng cho những trường hợp khó khăn, gia đình chính sách, mỗi suất 5kg gạo và 1 chiếc mùng chắn muỗi. Mùa Trung thu năm đó, chúng tôi về xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh trao tặng 150 suất quà cho thiếu nhi dân tộc thiểu số và 3 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với tổng trị giá 11 triệu đồng”, Thượng uý Trần Lê Anh Tuấn nhớ lại.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, dù không lớn về giá trị vật chất nhưng những phần quà đó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bình dị, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Tuổi trẻ Phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an Phú Yên chăm lo bữa ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên.

Hơn thế nữa, xã Ea Lâm từng có một thời là nơi những đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài ráo riết móc nối, câu kết với phần tử xấu ở Tây Nguyên tạo dựng vỏ bọc “Tin Lành Đề Ga” lợi dụng tôn giáo và dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, dụ dỗ người nhẹ dạ, cả tin trốn ra nước ngoài; từ bỏ nương rẫy…

Vì thế, những hoạt động xã hội – từ thiện của đoàn viên, thanh niên của đơn vị đã tác động tích cực đến nhận thức của đồng bào dân tộc Êđê, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong năm 2017, Chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ hai lần trở lại miền núi Sông Hinh trao tặng xe đạp và học bổng với tổng số tiền 5,6 triệu đồng cho em Ksor HTrinh, học sinh lớp 6 Trường THCS Ea Lâm - một tấm gương vượt khó, học giỏi, rồi cấp phát hàng trăm suất ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên.

Đặc biệt, các đoàn viên, thanh niên đã xây dựng hai công trình thanh niên “Sân khấu ngoài trời” trị giá 40 triệu đồng; hỗ trợ Đoàn thanh niên xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà và “Thắp sáng đường quê” ở xã An Hiệp, huyện Tuy An với kinh phí lắp đặt dây tải điện, bóng đèn chiếu sáng hơn 6 triệu đồng…

Trong năm 2018 và hơn 4 tháng đầu năm nay, với tổng số tiền gần 50 triệu đồng, tuổi trẻ đơn vị này đã tổ chức nhiều hoạt đồng nổi bật như trao tặng 45 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi miền núi Krông Pa, huyện Sơn Hoà – địa bàn tiếp giáp với cửa ngõ Đông Nam tỉnh Gia Lai trên QL25 kết nối đồng bằng với Tây Nguyên; hơn 60 suất quà cho học sinh, thiếu nhi ở xã Sơn Long, huyện Sơn Hoà; Trung tâm bảo trợ xã hội Phú Yên…

Đặc biệt, khi biết tin con của Thượng uý Võ Nhật Quang – một đồng đội ở cùng đơn vị, mắc bệnh hiểm nghèo, Chi đoàn đã vận động quyên góp 13 triệu đồng động viên, hỗ trợ. Gần đây nhất, giữa tháng 4-2019, tình cờ phát hiện em Võ Hoàng Anh, học sinh lớp 10B6 Trường THPT Ngô Gia Tự, TP Tuy Hoà sớm mồ côi mẹ, bị bại liệt não bẩm sinh, teo tóp cơ chân nhưng vẫn nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập (bán vé số dạo kiếm tiền phụ giúp ông bà nội, là học sinh khá, giỏi 4 năm liền và là học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh năm học 2019-2020), Chi đoàn đơn vị không chỉ quyên góp hỗ trợ 1,2 triệu đồng hỗ trợ mà còn liên hệ báo chí kịp thời có thông tin biểu dương học sinh này.

“Trong chuyến công tác tại Phú Yên vào cuối tháng tư vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp động viên, tặng quà cho Hoàng Anh. Chúng tôi cảm thấy vui lây. Thực tế vẫn còn rất không ít trường hợp khốn khó cần được động viên, hỗ trợ. Chính vì vậy, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ  của đơn vị đang thống nhất nhau để tiếp tục tổ chức các chương trình thiết thực, nhân văn, hướng tới cộng đồng…”, Thượng uý Trương Tấn Chúng, Phó Bí thư Chi đoàn chia sẻ thêm. 

Hữu Toàn
.
.