Chặn dịch ở cửa ngõ ra vào Thủ đô

Thứ Sáu, 03/04/2020, 12:57
Có mặt tại các chốt phòng dịch trên các cửa ngõ ra vào Hà Nội, chúng tôi cảm nhận được quyết tâm của các cán bộ Công an Thủ đô, bám đường, bám địa bàn để ngăn chặn dịch.


Cận cảnh các chốt kiểm dịch

18h ngày 1-4, con đường ra vào Hà Nội thường ngày đông đúc là vậy, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cách ly toàn xã hội, chỉ còn thưa thớt người và xe qua lại. Cuộc sống dường như chậm lại bởi sự lo ngại trước nguy cơ của dịch bệnh... Cùng thời điểm này, thực hiện Mệnh lệnh 03ML-CAHN-PV 01, ngày 31-3-2020 của Giám đốc Công an TP Hà Nội và thông báo số 168 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, 30 điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 ra vào thành phố, các chốt cách ly bắt đầu được thành lập. 

30 chốt được thành lập tại các tuyến đường trọng điểm.

Chốt 29 nằm ở ngay chân cầu Thanh Trì (Hà Nội). Gọi là chốt kiểm soát nhưng thực chất đó chỉ là chiếc lều bạt nằm ngay ở mép đường. Ngoài các đồ dùng cần thiết như găng tay y tế, khẩu trang và dụng cụ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và 10 chiếc ghế..., là những chiếc giường bạt được căng ra làm chỗ nghỉ tạm cho cán bộ, chiến sỹ. 

Chốt 29 phụ trách 2 đầu cầu Thanh Trì, ngoài việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị đảm bảo ANTT, hướng dẫn phân luồng giao thông tại cửa ngõ ra vào thành phố, tổ công tác còn là giám sát người và phương tiện ra vào; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc chống dịch và  xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định. Đồng thời, phối hợp với cán bộ y tế tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 (do lực lượng y tế chủ trì, cán bộ Công an phối hợp hỗ trợ), yêu cầu đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm cho cán bộ chiến sỹ.

Ngoài việc kiểm soát trên các tuyến trục chính cửa ngõ ra vào Thủ đô, chốt còn tiến hành kiểm soát hạn chế tối đa việc di chuyển của người từ địa bàn, khu vực này sang khu vực địa bàn khác...

Đại úy Nguyễn Ngọc Thế, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hoàng Mai cho biết: Từ 18h chiều 1-4, chốt đã thực hiện việc hướng dẫn phân luồng. Những ngày này, việc ăn uống tự túc nên bữa ăn chủ yếu của anh em là lương khô và nước suối. Cũng như nhiều cán bộ tại chốt, vừa xong công việc tại đơn vị, nhận nhiệm vụ khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Ngọc Thế lại nhanh chóng có mặt tại chốt trực, cùng anh em triển khai nhiệm vụ…

Gần 20h, trời đổ mưa tầm tã cũng là lúc tổ công tác thứ 24, làm nhiệm vụ tại đầu cầu Long Biên (hướng vào nội đô) bắt đầu bữa cơm tối trong đêm thực hiện cách ly toàn xã hội. Từ 15h ngày 1-4, ngay sau khi Chính phủ thực hiện áp dụng cách ly toàn xã hội, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19..., Công an TP Hà Nội tổ chức các chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thủ đô, Thiếu tá Lê Công Thông, cán bộ Đội CSGT số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội; Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Long Biên..., cùng các thành viên của tổ công tác gác lại những bận rộn riêng tư, nhanh chóng nhận nhiệm vụ mới. Ai cũng hiểu, ngoài trách nhiệm của cán bộ Công an còn là trách nhiệm với cộng đồng, bản thân và những người thân trong gia đình...

Tất cả người dân đi qua chốt đều được kiểm tra y tế.

Trong màn mưa đêm dày đặc, anh em căng mắt theo dõi tuyến ra vào Thủ đô. Có đồng chí ngay khi được giao việc chỉ kịp gọi điện thoại cho vợ nói rằng vào ca trực và lập tức đến chốt làm nhiệm vụ... Suốt một ngày căng thẳng làm việc tại đơn vị, thành viên của các chốt đều thấm mệt nhưng anh em đều rất quyết tâm, động viên nhau, hỗ trợ nhau thay phiên làm nhiệm vụ. Những bữa ăn vội vã rồi tất cả bắt tay vào công việc được giao với mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc ngăn chặn dịch bệnh.

Trưa 2-4, chúng tôi quay lại chốt trực làm nhiệm vụ tại đầu cầu Long Biên, lúc này Đại úy Nguyễn Hoàng Anh cùng thành viên của ca trực đêm vừa bắt đầu một phiên làm việc mới bắt đầu từ 12h đến 18h cùng ngày. Đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ: Chốt 24 làm nhiệm vụ tại đầu cầu là nơi các tỉnh Đông Bắc gồm Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh..., hàng ngày lưu lượng phương tiện rất lớn. Để đảm bảo quân số trực 24/24h, mỗi chốt chia làm 3 ca, mỗi ca gồm 6 cán bộ chiến sỹ. Những ngày này, nhiều đồng chí cán bộ cả tháng nay không được về nhà, vất vả nhất là có đồng chí cả vợ và chồng cùng làm trong ngành Công an. Nếu cho con về quê thì không thể học được online. Vì thế, cả hai chỉ biết chắt chiu thời gian thay phiên nhau trông…

Cơn mưa rả rích khiến con đường vào thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội càng thêm lày lội. Vừa trở về sau ca trực trắng đêm, Đại úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội lại có mặt vào buổi trưa cùng ngày để tiếp tục ca trực mới. Một cuộc hội ý chớp nhoáng khi bàn giao ca trực được các anh trao đổi khi có tình huống xảy ra một số người dân tụ tập đông người kéo đến các chốt bảo vệ, yêu cầu tháo chốt để họ ra; rồi các trường hợp nghi nhiễm bệnh đi qua chốt... Các ý kiến được đưa ra thảo luận rất nhanh, “các trường hợp này lập danh sách, ghi rõ tên, họ địa chỉ, điện thoại, quốc tịch…”, “những trường hợp ra vào chốt trao đổi với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để phối hợp quản lý...”…

Người dân sẽ được các cán bộ ở chốt tuyên truyền để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính phủ...

Khi chúng tôi có mặt tại đây, ngã 3 thị trấn Xuân Mai, Đội Cảnh sát giao thông số 12 và các đơn vị chức năng đang luôn tay làm nhiệm vụ, các phương tiện đi từ Hòa Bình vào Thủ đô không đông nhưng khá đều. Ra tín hiệu cho các phương tiện giảm tốc độ, đi đúng vào khu vực để bộ phận y tế kiểm tra đo thân nhiệt được nhanh chóng và dễ dàng, Đại úy Nguyễn Đức Tuyến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội luôn miệng nhắc nhở người dân nắm rõ Chị thị của Chính phủ cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống COVID-19. Ghi nhận của phóng viên tại đây, tất cả người dân tham gia giao thông rất tuân thủ hiệu lệnh, dừng xe và hợp tác vui vẻ, chấp hành kiểm tra y tế bắt buộc khi qua chốt. Tối 2-4, vẫn không ghi nhận trường hợp nào thân nhiệt cao, ho, sốt…, nghi nhiễm dịch.

100 % cán bộ sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết: Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì đảm bảo ANTT, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố; kiểm soát giám sát việc chấp hành của người dân, giám sát người và phương tiện ra, vào địa bàn thành phố; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung trong Chỉ thị số 16/ CT- TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và mục 5.5 Chỉ thị số 05/ CT- UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm. 

Tại các chốt này, cán bộ Thanh tra giao thông vận tải phối hợp giám sát việc chấp hành của mọi người theo đúng chỉ đạo và sự phối hợp của lực lượng y tế.... Căn cứ vào 30 điểm chốt, các đồng chí đội trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an các quận, huyện, kiểm tra, khảo sát vị trí thuận lợi. Các địa điểm lập chốt phù hợp, đảm bảo công tác kiểm tra người, phương tiện ra, vào; công tác hậu cần cho cán bộ chiến sỹ...

Tuy mật độ phương tiện không đông như thời gian trước khi diễn ra dịch nhưng vẫn khiến các chốt luôn tay làm nhiệm vụ phân làn...

Các chốt sẽ làm việc 24/24h, mỗi chốt chia làm 3 ca, mỗi ca gồm 6 cán bô chiến sỹ, chỉ huy cấp đội là chốt trưởng... Ngoài 1 cán bộ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, còn có Công an các quận, huyện thị xã phối hợp với cán bộ của Thanh tra giao thông, lực lượng y tế tiến hành tuần tra, chịu sự điều hành chung của Tổ trưởng, kiểm soát các phương tiện ra vào Thủ đô, quyết tâm không để dịch bùng phát. Bên cạnh đó, các chốt có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y tế, phát hiện người có các dấu hiệu mang mầm bệnh trong người; cùng với các lực lượng chức năng tuyên tuyền cho người dân, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng, không đi ra khỏi nhà; chỉ ra khỏi nhà khi đi mua lương thực và thuốc men…

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm này các chốt đều đảm bảo trực 24/24h. Có mặt tại các chốt, chúng tôi cảm nhận được sự vất vả của các cán bộ làm nhiệm vụ. Nhưng vượt qua vất vả, mỗi thành viên đều thấy được trách nhiệm của bản thân trong 14 ngày cao điểm chống dịch. Có những chốt nằm giữa đồng không, mông quạnh... Giữa những cơn mưa tầm tã, đôi giày của ai cũng lấm đầy bùn đất, những chiếc áo mưa mặc trong suốt ca trực cũng không đủ để xua đi cái lạnh. Song dù khó khăn đến mấy, để đảm bảo tuần tra, kiểm soát người ra vào thành phố, cùng với các đơn vị chức năng và người dân, các đơn vị đều quyết tâm chung tay chiến thắng dịch COVID-19.

Ghi nhận đến tối 2-4, không có trường hợp nào ho, sốt, thân nhiệt cao, có dấu hiệu nhiễm dịch...

Cũng theo Thiếu tá Đào Việt Long, lực lượng CSGT làm ở ngoài đường, tuy có đôi chút khó khăn nhưng luôn quyết tâm để người dân yên tâm. Sau khi có lệnh của Giám đốc, Phòng CSGT chủ trì, anh em sẵn sàng với tâm thế và tư thế là nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Công việc gối công việc, nhiều đồng chí không có điều kiện chăm sóc gia đình nhưng sự đồng cảm của những người bạn đời, giúp thành viên của các tổ công tác chân cứng, đá mềm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với việc đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ ở các chốt, nhiều đồng chí vẫn phải làm nhiệm vụ ở cơ quan, bảo đảm công việc hằng ngày. Những ngày này, tuy lượng xe ít hơn nhưng tại các chốt trọng điểm, các điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông, cán bộ đơn vị vẫn căng mình làm nhiệm vụ để đảm bảo giao thông được thông suốt và giảm những vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra. Bởi đường càng vắng thì tâm lý của người dân sẽ đi với tốc độ cao hơn. Nếu không chấp hành các nguyên tắc, giao thông thì tai nạn vẫn có nguy cơ xảy ra…

Vẫn còn đó những vất vả và cả khó khăn song cán bộ mỗi chốt chống dịch vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, chung tay ngăn chặn dịch COVID-19. 
X.Mai - X.Trường
.
.