Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang: Xuất sắc phá nhanh nhiều vụ “án nóng”

Thứ Bảy, 15/12/2018, 08:48
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều vụ trọng án như cướp tài sản, giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt thủ phạm. 


Trong nhiều vụ án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang làm rõ gần đây cho thấy, đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và manh động. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành), khiến 3 người chết là một minh chứng.

Cho rằng vợ ngoại tình, đòi ly hôn nên Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) đã nảy sinh ý định giết nhiều người cho hả dạ. Khuya 12 và rạng sáng 13-8, lợi dụng lúc cha vợ nuôi người thân ở bệnh viện, Khoa đã lấy dây dù, siết cổ giết vợ, mẹ vợ và cháu bé 5 tuổi. Vụ án gây chấn động dư luận.

Sau khi gây án, Khoa lấy xe máy bỏ trốn. Hơn một ngày tích cực điều tra, trưa 14-8, trinh sát bắt giữ thủ phạm tại xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy - cách hiện trường khoảng 40km.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng khen thưởng các đơn vị, cá nhân khám phá nhanh vụ án xảy ra tại xã Tam Hiệp.

Vụ cướp ngân hàng có vũ trang vào chiều 13-9 tại huyện Châu Thành vừa qua, thủ phạm gây án có sự tính toán khá kỹ, hòng che giấu hành vi phạm tội. Do thiếu nợ và cờ bạc, Châu Cường (36 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) tìm mua 2 khẩu súng. Cường đón xe đò đến Mỹ Tho, lên mạng mua xe máy, mũ bảo hiểm làm phương tiện gây án.

16h cùng ngày, Cường hóa trang khá kỹ, cầm súng bước vào khống chế bảo vệ, nhân viên cướp 945 triệu đồng. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra hơn 2 phút. Lấy được tiền, thủ phạm lên xe máy tẩu thoát, cho đến 3 ngày sau thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình gây án, thủ phạm thường che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả tập thể đã nhanh chóng giải mã vụ án.  Tối 14-1-2017, người dân phát hiện thi thể ông Lê Văn H., (51 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông) tử vong tại bãi đất trống xóm gò (thị trấn Tân Hòa).

Gia đình cho biết, ông H., sống bằng nghề bán vé số. Nạn nhân có đeo 3 nhẫn vàng (5 chỉ vàng 24K), nhưng khi phát hiện thi thể số vàng này không còn. Nạn nhân bị đầu độc bởi chất kịch độc. Từ kết quả khám nghiệm, Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án “giết, cướp”. Sau 3 tháng điều tra, vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt vì gặp nhiều khó khăn.

Trong khi vụ án này chưa được làm rõ thì  chiều 22-4-2017, tại quán cà phê vườn ở xã Long Hưng (thị xã Gò Công), ông Nguyễn Văn T., (49 tuổi) cũng bị đầu độc, cướp tài sản. Theo lời nhân chứng, sáng cùng ngày, ông T., rời khỏi nhà, trên người có đeo sợi dây chuyền khoảng 6 chỉ vàng 18K, 2 chiếc nhẫn (7 chỉ vàng 24K).

“Cách thức thủ phạm gây án khá tàn độc, cùng sử dụng một loại độc chất sát hại nạn nhân, cướp tài sản”, Thượng tá Phan Tấn Ca nhớ lại. Sau nhiều ngày điều tra, các điều tra viên phát hiện trước khi tử vong, nạn nhân đi cùng Nguyễn Thị Thanh Thúy (42 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông). Người này từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cũng sống bằng nghề bán vé số.

Ban đầu, Thuý không thừa nhận liên quan đến cái chết của nạn nhân. Cán bộ điều tra kiên trì đấu tranh, Thuý mới nhận tội, nhưng khai nhỏ giọt. Do nợ nần nhiều người, Thúy nảy ý định cướp tài sản. Trong thời gian bán vé số, Thúy quen với nạn nhân.

Buổi sáng hôm đó, Thúy đang chạy xe máy thì ông T., bám theo, rủ vào cà phê sân vườn tâm sự. Thúy quan sát thấy nạn nhân đeo vàng trên người nên đồng ý. Khi vừa qua chợ xã Long Thuận, Thúy nói ông T., đậu xe chờ mình đi công chuyện. Thúy đến cửa hàng vật tư nông nghiệp mua bịch thuốc ép (cyanua), với giá 20.000 đồng. Sau đó, cả hai cùng đến quán cà phê sân vườn và gọi 2 ly cà phê. Thuý và ông T., nằm võng tâm sự.

Tại đây, Thuý nói không uống được cà phê. Lợi dụng lúc ông T., ra ngoài mua nước, Thúy lấy thuốc độc bỏ vào hai ly cà phê. Ông T., quay lại cầm ly cà phê uống. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân nằm gục đầu trên võng. Thúy đỡ xuống nền, lột lấy dây chuyền, nhẫn vàng trên người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Thúy mang vàng đi bán được hơn 34 triệu đồng. Cái chết của ông T., được làm rõ.

Cán bộ điều tra tiếp tục đấu tranh, Thúy mới thừa nhận chính mình đã giết ông H., vào 3 tháng trước, cũng với thủ đoạn trên. Chiều 11-1-2017, Thúy gặp ông H., một người quen cũ đeo nhiều vàng trên người nên hỏi thăm. Hai ngày sau, người phụ nữ này bị chủ nợ đòi tiền nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Thúy đến cửa hàng vật tư nông nghiệp mua thuốc độc cất sẵn trong người.

Tối 14-1-2017, Thúy chạy xe máy đi tìm và gặp nạn nhân tại thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông. Khi ông H., rủ Thúy tìm nơi vắng vẻ “tâm sự”, Thúy kêu nạn nhân lên xe máy do mình điều khiển, chạy đến khu vực lò gạch. Dọc đường, Thúy ghé vào quán mua 2 ly cà phê đá, rồi cùng ông H., đến khu đất trống tại xóm gò. Lúc ông H., đi vệ sinh, Thúy lén lấy gói thuốc độc đổ vào ly cà phê. Nạn nhân uống vào khoảng 20 phút thì thấm thuốc, nằm gục xuống nền đất. Thúy lột lấy 3 nhẫn vàng mang đến thị xã Gò Công bán được gần 15 triệu đồng, trả nợ.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, người trực tiếp có mặt chỉ đạo làm rõ nhiều vụ trọng án trên địa bàn cho biết, các vụ việc xảy ra gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, việc nhanh chóng khám phá các vụ án, bắt giữ thủ phạm thể hiện sự quyết tâm cao của lực lượng Công an và trấn an dư luận, ổn định ANTT trên địa bàn.

Văn Vĩnh
.
.