Cảnh sát giao thông Thủ đô giữa những ngày nắng lửa

Thứ Hai, 05/06/2017, 20:21
Hồi 11h30 ngày 5-6, giữa lúc thời tiết Thủ đô Hà Nội lên tới hơn 40 độ, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội; Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT; Thiếu tá Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng lãnh đạo các Đội và thanh niên, phụ nữ đơn vị đã chỉ trực tiếp đến các chốt giao thông trọng điểm tại ngã 7 Ô Chợ Dừa; chốt Đại Cồ Việt-Giải Phóng; chốt Yên Lãng- Đê Nguyễn Khoái; chốt Cầu Chương Dương; chốt đường Thanh Niên; chốt Điện Biên Phủ- Trần Phú…để kiểm tra công tác tuần tra, đảm bảo TTATGT giao thông và động viên, tặng nước cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trong ngày nắng nóng.


PV đã ghi nhận những hình ảnh của CSGT Hà Nội trong ngày nắng nóng:

Trưa ngày 5-6, bất chấp cái nắng như thiêu như đốt, người dân tham gia giao thông vẫn khá đông đúc.
Để tránh nắng, người dân ra đường ai cũng khẩu trang, áo chống nắng kín mít.
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng CSGT CA TP Hà Nội vẫn căng mình làm nhiệm vụ chỉ với bộ quân phục hàng ngày.
Nắng nóng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm áo, cay xè mắt.
Để cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt giao thông quan trọng thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT CA TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, phát nước uống.

Tại chốt cầu Long Biên, nhiệt độ buổi trưa nắng nóng đo được là 40 độ C, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 45 độ C.
Mặc cho nắng nóng những chiến sỹ CSGT vẫn gồng mình, miệt mài làm nhiệm vụ.
Để đảm bảo duy trì trật tự an toàn giao thông.

Anh Hiếu - Xuân Trường
.
.