Truy tìm kẻ sát hại nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia: Mò kim đáy biển?

Thứ Năm, 02/11/2017, 15:42
Mặc dù là quốc gia nhỏ nhất châu Âu, nhưng Cộng hòa Malta đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận "lục địa già" sau khi nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia bị ám sát bằng bom xe nửa tháng trước (chiều 16-10 ở Bidnija, gần Mosta).

Bởi sau cái chết của bà Daphne Caruana Galizia, một cuộc điều tra quốc tế đã được tiến hành với sự tham gia của chuyên gia đến từ Mỹ, Hà Lan và Europol. 

Thủ tướng Joseph Muscat đã ra lệnh cho cơ quan chức năng khẩn trương truy lùng thủ phạm. Đồng thời cho biết, đã đề nghị Chính phủ Mỹ và nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang giúp điều tra vụ sát hại bà Daphne Caruana Galizia. 

Ngày 21-10, Chính phủ Malta đã công bố số tiền thưởng trị giá 1 triệu euro cho các thông tin về nghi phạm gây ra cái chết của bà Daphne Caruana Galizia, người dám công khai mối liên quan giữa quan chức Malta, trong đó có cả Thủ tướng, trong vụ bê bối "Hồ sơ Panama". 

Trước đó, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, đã tuyên bố thưởng 20.000 euro cho thông tin về những kẻ giết người. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani cho biết, tên của bà Daphne Caruana Galizia sẽ được đặt cho phòng báo chí của Nghị viện châu Âu. 

Ủy ban Bảo vệ Các Nhà báo (CPJ) kêu gọi các nhà chức trách Malta nhanh chóng đảm bảo công lý cho bà Daphne Caruana Galizia. "Daphne Caruana Galizia đã bỏ nhiều công sức điều tra những hành động sai trái trong giới chính trị, kinh doanh và hình sự ở Malta. Việc điều tra vụ sát hại cô ấy phải triệt để, đáng tin cậy và kịp thời".

Tuyên bố của Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani diễn ra đúng thời điểm tờ The Guardian dẫn lời Công tố viên trưởng Carmelo Zuccaro ở đảo Sicily, Italia - không loại trừ khả năng Mafia Italia đứng sau cái chết của nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia. Bởi bà Daphne Caruana Galizia từng có vài bài báo về đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá hàng chục triệu euro từ Libya qua Malta trước khi vào các thị trường châu Âu, và nhiều người đã bị "điểm danh". 

Được biết, cảnh sát chống mafia của Italia đã bắt 9 nghi can liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu bị đánh cắp từ Libya qua Malta và Sicily vào châu Âu, trong đó có 2 người Malta. 

Theo giới truyền thông, số xăng dầu kể trên được lấy từ một nhà máy lọc dầu ở Zawyia (Libya) và chở qua Malta trước khi chuyển tới Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Số tiền thu được từ hoạt động buôn lậu này được chuyển đến các công ty vỏ bọc ở Tunisia, sau đó đến Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Và "bố già" của đường dây này là Fahmi Bin Khalifa, người Malta (bị bắt ở Tripoli, Libya từ tháng 8), có liên hệ với Mafia Santapaola ở Catania (Sicily), bọn bị qui trách nhiệm đã sát hại nhà báo Giuseppe Fava người Sicily 33 năm trước (1984-2017). 

Theo cơ quan công tố Italia, Mafia Italia là trung tâm của vụ buôn lậu xăng dầu trị giá 30 triệu euro trong 12 tháng qua. Và Công tố viên trưởng Carmelo Zuccaro đang điều tra đường dây này.

Nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia.

Theo giới truyền thông, gần 1 năm trước, bà Daphne Caruana Galizia từng viết, 5 vụ đánh bom xe kể từ đầu năm 2016 là kết cục thảm thương cho những người Malta giao dịch với nhóm phiến quân buôn lậu dầu ở Libya. 

Và số phận tương tự đã vận vào bà Daphne Caruana Galizia sau khi chiếc Peugeot 108 của nữ nhà báo bị một quả bom cực mạnh cài trong xe phát nổ chiều 16-10. 

Giới chuyên môn cho rằng, cuộc điều tra hung thủ sát hại nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia càng khiến dư luận quan tâm khi hãng luật Appleby có trụ sở ở Bermuda, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh bị tin tặc tấn công. Bởi trong thông báo hôm 25-10, hãng luật này khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng. Vì Appleby có tên trong một báo cáo của Liên đoàn Phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) đứng sau vụ bê bối "Hồ sơ Panama". 

Hơn 2 tháng trước, bài viết của bà Daphne Caruana Galizia đăng trên tờ Malta Independent từng phanh phui nạn kinh doanh hộ chiếu Malta cho người nước ngoài, chủ yếu là người Nga. Và số tiền thu được từ việc bán hộ chiếu (mỗi suất khoảng 30.000 euro) đã chảy vào túi một số quan chức Chính phủ Malta.

Gần 10 ngày trước (22-10), cả 7 tờ báo lớn ở Malta đều in trang nhất màu đen cùng dòng chữ in đậm "Ngòi bút khuất phục sợ hãi", để tưởng nhớ tới nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia. 

Cùng ngày 22-10, hàng ngàn người đã đổ xuống đường phố ở Thủ đô Valletta của Malta để bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của nữ nhà báo điều tra nổi tiếng Daphne Caruana Galizia. Họ yêu cầu công lý phải được đáp ứng và buộc tội cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào cho dù đã mở cuộc điều tra. 

Người biểu tình yêu cầu Cảnh sát trưởng Malta Lawrence Cutajar từ chức. Phát biểu trước đám đông, ông Christophe Deloire, Tổng thư ký của tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã so sánh sự trùng hợp giữa vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia với vụ tấn công vào tạp chí Charlie Hebdo hồi tháng 1-2015. 

Nhiệm Bình
.
.
.