Nữ cảnh sát mất việc vì ảnh tự sướng khêu gợi và đóng phim sex

Thứ Sáu, 03/06/2016, 09:35
Một nữ cảnh sát Mexico vừa phải xin ra khỏi ngành để tránh bị điều tra sau khi ảnh ngực trần của cô bị phát tán hôm 21/4.

Nidia Garcia trở thành cái tên "hot" trên mạng xã hội Mexico sau khi đăng ảnh bung toàn bộ cúc áo cảnh phục, lộ bầu ngực trần ngoại cỡ đầy khêu gợi bên cạnh khẩu súng trường tấn công bán tự động M-16 tỳ vào bụng trong xe tuần tra của cảnh sát, theo Mirror. Cô cũng chu môi một cách khêu gợi trong tấm ảnh của mình. Cảnh sát Mexico cho biết, đã mở cuộc điều tra sau khi những bức ảnh phản cảm của nữ cảnh sát này được đăng tải. Tuy nhiên, việc điều tra đã bị dừng do Garcia xin ra khỏi ngành sau khi ảnh phát tán.

Cô gửi lời xin lỗi đến lực lượng cảnh sát, bố mẹ, chồng, em gái bởi đã gây tổn thương và xúc phạm tới họ. Cựu nhân viên cảnh sát thừa nhận, chụp ảnh không bị ai ép buộc, song từ chối cáo buộc cho rằng, cô tự đăng tải những bức ảnh phản cảm lên mạng xã hội.

Trong một bài viết trên Facebook, Garcia thú nhận, cô rất hối hận vì đã chụp bức ảnh: "Tôi xin lỗi lực lượng cảnh sát địa phương và thành phố Escosbedo vì hành động thiếu đứng đắn của mình", cô viết. "Tôi không đăng bức ảnh trên lên mạng nên tôi rất bức xúc. Vụ việc gây ra ảnh hưởng lớn cho hai con gái, chồng, bố mẹ, anh em và toàn thể gia đình tôi. Tôi thừa nhận phạm lỗi lớn vì chụp những bức ảnh đó và mong muốn vụ việc lắng xuống. Nó đã để lại cho tôi nỗi đau về cả tinh thần và tâm lý. Tất cả chúng ta đều là con người và có thể phạm sai lầm".

Tuy nhiên, sau đó các tấm hình khác cho thấy, Garcia vẫn tạo dáng khoe ngực và ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Báo chí sau khi điều tra phát hiện, đây hóa ra không phải là lần đầu tiên Garcia chụp những bức ảnh gợi dục như trên, trước khi bước vào ngành cảnh sát, cô cũng có nhiều ảnh tự sướng khoe thân nhưng lần này là hở và bạo nhất.

Truyền thông Mexico cho biết, nhiều tạp chí đàn ông và doanh nhân đã mời Garcia làm người mẫu bởi muốn tận dụng sự tai tiếng của cô. Garcia đã từ chối, cô cho biết việc ảnh ngực trần bị đưa lên mạng xã hội đang gây ra nỗi đau tâm lý quá lớn cho cô. 

Gerardo Herrera, một doanh nhân địa phương, là một trong những người cho rằng, cần tận dụng lợi thế sự chú ý của cộng đồng hướng tới Garcia ngay thời điểm này. Theo ông, cô "không cần chụp các bức ảnh khỏa thân mà thay vào đó là các bức hình mang tính chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể khơi gợi trí tưởng tượng của những người hâm mộ".

Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Mexico dính bê bối liên quan đến ảnh. Tháng trước, tân sĩ quan cảnh sát Hector Mauro Ramos, 32 tuổi, cũng suýt bị sa thải sau khi chụp ảnh selfie (tự sướng) tự chĩa súng vào đầu nhằm ép người vợ đã bỏ đi quay về nhà. Bức ảnh mang tính bạo lực này hiện đã bị gỡ khỏi internet. 

Theo Ramos, anh chụp tấm hình trên trong toilet của một ngân hàng ở thủ đô Mexico City vào thời điểm anh bước vào ngành cảnh sát được sáu tháng. Ramos được đơn vị giao nhiệm vụ bảo vệ ngân hàng trên. Theo báo chí địa phương, dư luận sẽ không biết vụ việc nếu bức ảnh không được tải lên mạng xã hội. Ba cảnh sát khác ở bang miền Trung Morelos cũng trở thành tâm điểm của dư luận khi dùng xe tuần tra để chụp ảnh khiêu dâm. Scandal ập tới sau khi bức ảnh được tải lên internet.

Trong tấm hình, một nhân viên tóc nâu ẩn danh trên hàng ghế sau xe cảnh sát đã chụp ảnh tự sướng trong tư thế ngực trần, một người khác phô diễn những phần nhạy cảm cơ thể trên chiếc xe khác. Tấm hình khác trên Facebook cho thấy, người thứ ba nằm sõng soài trên bốn chiếc ghế sau một chiếc xe cảnh sát để hai nhân viên khác thoải mái chọc ghẹo. 

Hồi tháng 11/2015, một nữ cảnh sát và một nam đồng nghiệp bị đình chỉ vì các bức ảnh chụp họ quan hệ tình dục lan truyền trên mạng. Những bức hình được cho là chụp trong khi họ đang làm nhiệm vụ bên trong một xe tuần tra ngay trên một con đường.

Nữ cảnh sát bị điều tra vì cáo buộc đóng phim khiêu dâm

Sabine Raymonvil, nhân viên sở cảnh sát thành phố Miami, Mỹ, bị điều tra vì cáo buộc vẫn đóng phim khiêu dâm sau khi gia nhập lực lượng an ninh.

 Đài truyền hình WPLG ở bang Florida tố cáo Sabine Raymonvil, 30 tuổi, xuất hiện trong phim người lớn sau khi gia nhập lực lượng cảnh sát cách đây 8 năm, News đưa tin. WPLG khẳng định có bản sao những bộ phim mà Raymonvil thủ vai.

Sabine Raymonvil, nhân viên sở cảnh sát thành phố Miami, Mỹ.

Raymonvil được cho là đóng cùng Emerson Callum, nhà sản xuất phim khiêu dâm bị kết án tù chung thân năm 2012 vì tội hiếp dâm, và Lavont Flanders, cựu cảnh sát thành phố Miami Beach. Flanders cũng bị kết tội và lĩnh án giống Callum. Raymonvil thừa nhận cô từng xuất hiện trong các bộ phim dành cho người lớn trước khi trở thành cảnh sát nhưng đã chấm dứt việc này kể từ khi vào ngành.

"Hai cơ quan cảnh sát đang điều tra sự việc, vì thế tôi không thể nói gì nhiều. Tôi sẵn lòng chia sẻ với bạn sau khi cuộc điều tra khép lại. Tôi chưa từng đóng phim khiêu dâm trong khi là cảnh sát", WPLG dẫn lời Raymonvil nói. Mục tiểu sử trên mạng xã hội của Raymonvil chứa những bức ảnh cô chụp trong hộp đêm cùng nhiều rapper và ngôi sao thể thao nổi tiếng.

Hiện không có luật cụ thể nào cấm cảnh sát đóng phim khiêu dâm nhưng nếu Raymonvil bị phát hiện là diễn viên chính trong những bộ phim dạng này, cô có thể bị kỷ luật vì "hành động làm ô uế thanh danh của sở cảnh sát". Năm 2009, Mike Verdugo, cảnh sát ở khu Hollywood, thành phố Los Angeles, mất việc sau khi bị phát hiện đóng phim khiêu dâm dành cho người đồng tính ba năm trước khi anh trở thành cảnh sát. Verdugo bị sa thải vì không trung thực trong quá trình khai lý lịch.

Cựu nữ trùm ma túy và cựu cảnh sát trưởng xinh đẹp cùng khỏa thân

Một cựu trùm băng đảng ma túy và cựu thám tử từng điều tra chính băng nhóm này mới đây đã cùng tạo dáng và chụp ảnh khỏa thân bên nhau - một hành động có phần kỳ lạ với mục đích kêu gọi hòa bình. Hai người phụ nữ trước đây từng là những kẻ thù không đội trời chung trong cuộc chiến ma túy ở Colombia đã đồng ý chụp ảnh cho số ra đặc biệt của tạp chí gây nhiều tranh cãi Soho. 

Pacheco (bên trái) và cựu nữ cảnh sát Isabel Londono.

Trong tấm ảnh bìa tạp chí, cựu lãnh đạo du kích Ana Pacheco, một thành viên cấp cao của băng đảng khét tiếng FARC (Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia), đang choàng cả tay, chân qua người và hôn nhẹ lên má cựu nữ cảnh sát Isabel Londono. Londono từng là một thám tử thuộc đơn vị an ninh bang Colombia, được giao nhiệm vụ ngăn chặn các thành viên của lực lượng vũ trang du kích khét tiếng. Tuy nhiên, sau khi đều đã từ bỏ con đường cũ, hai người phụ nữ đã đồng ý chụp ảnh cùng nhau nhằm gửi đi một thông điệp rằng, tất cả các bên đều có thể chung sống trong hòa bình. 

Londono cho biết: "Ban đầu tôi rất ngạc nhiên khi họ yêu cầu tôi tạo dáng trong trạng thái gần như không mặc gì với một cựu du kích, nhưng tôi rất đồng tình với thông điệp của bộ ảnh, và ở Colombia, chúng tôi đã quá quen với những hình ảnh mạnh mẽ nên chúng tôi cần phải làm một điều gì đó gây sốc để có thể tác động tới mọi người và cho họ thấy rằng, hòa bình vẫn có thể đạt được". Cựu giám đốc tạp chí, Daniel Samper Ospina đã đăng tải trên Twitter của mình hình ảnh đầu tiên của bìa tạp chí với tựa đề "Hòa bình theo cách hiểu của Soho."

Pacheco cho biết trên kênh truyền thanh địa phương 'La W' rằng, mặc dù ban đầu cô đã hơi do dự, song cuối cùng cô lại chấp nhận đề nghị của Soho và nói rằng: "Nó rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi, hình ảnh ấy nói về việc sống trong hòa bình, và điều gì có thể đẹp đẽ hơn khi hai người phụ nữ đến từ hai phía đối lập nhau thể hiện sự gắn kết. "Đã tới lúc tôi cầu xin được tha thứ bởi những người tôi đã làm tổn thương khi còn là lính du kích." 

Pacheco cũng đã ký một hợp đồng người mẫu catalogue cho hệ thống cửa hàng tạp hóa Falabellas. Bức ảnh bìa do Giám đốc tạp chí Diego Garzon chỉ đạo thực hiện, đã nhận được những phản ứng trái chiều từ những người sử dụng mạng xã hội. Một người dùng bình luận: "Đó là một thông điệp hay, nhưng đồng thời cũng chỉ là hai cô gái xinh đẹp mặc quần áo thiếu vải mà thôi”. Một người khác lại chúc mừng tạp chí vì ý tưởng kêu gọi hòa bình này và nói rằng: "Đây chính là hòa bình mà chúng tôi cần ở Colombia.

    Pacheco (bên trái) và cựu nữ cảnh sát Isabel Londono.

    Sabine Raymonvil, nhân viên sở cảnh sát thành phố Miami, Mỹ.

Văn Hùng (Tổng hợp)
.
.
.