Bị truy nã toàn cầu vẫn giành giải thưởng tại LHP Venice

Thứ Bảy, 14/09/2019, 14:32
Tại Liên hoan phim Venice (Italia) diễn ra hôm 7-9, đạo diễn Roman Polanski đã bất ngờ giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho bộ phim mang tên "An officer and a spy". Dù bí mật có mặt tại buổi lễ trao giải nhưng ông Roman Polanski vẫn không dám bước chân lên sân khấu mà để vợ lên nhận giải thay mình.


Báo chí phương Tây ngày 8-9 đã chạy những hàng tít khá câu khách cùng câu chuyện về nhà làm phim trốn chạy Roman Polanski, người bị kết án cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi được vinh danh tại Liên hoan phim (LHP) Venice. Hãng Reddit viết: "Polanski, 86 tuổi, người đã trốn khỏi Mỹ sau khi nhận tội nhiều thập kỷ trước, đã được nhận giải thưởng cho bộ phim mang tên "An officer and a spy" (Tạm dịch là "Một sĩ quan và một điệp viên".

Bộ phim "An officer and a spy" kể về một người đàn ông bị kết án sai. Ý tưởng của bộ phim xuất phát từ vở kịch của Pháp mang tên "J'accuse" và được Roman Polanski và Robert Harris viết lại kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Harris xuất bản năm 2013.

Đạo diễn Roman Polanski.

Câu chuyện kể về "cuộc đấu trí" giữa một sĩ quan quân đội người Pháp từ thế kỷ 19 Georges Picquart và Bộ trưởng Chiến tranh để phơi bày sự thật về việc đày Alfred Dreyfus, một sĩ quan pháo binh Pháp có tổ tiên là người Do Thái (đã bị kết án vào năm 1894 về tội phản quốc), đến đảo Quỷ-một thuộc địa Pháp ở tại quần đảo Guiana.

Diễn viên thủ vai chính Georges Picquart là nam diễn viên người Pháp Jean Dujardin, người đã nổi danh trên toàn thế giới với vai diễn George Valentin trong bộ phim câm đoạt giải thưởng năm 2011 "The Artist" trong đó có giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất (lần đầu tiên cho một diễn viên người Pháp).

Alfred Dreyfus do nam diễn viên người Pháp Louis Garrel thủ vai, người được biết đến nhiều nhất với vai chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn "The Dreamers" của đạo diễn Bernardo Bertolucci năm 2003. "An officer and a spy" đã được chọn để tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice và được trình chiếu công khai hôm 30-8.

Nhiều nhà bình luận cho rằng, phim được dựa trên ý tưởng từ bi kịch cuộc đời trốn chạy của chính Roman Polanski.

Roman Polanski sinh ra ở Paris (Pháp) vào ngày 18-8- 1933, trong một gia đình người Ba Lan gốc Do Thái. Năm 1958, tốt nghiệp trường điện ảnh Szkola Filmowa tại Lódz, Ba Lan.

Năm 1964, Roman Polanski gây tiếng vang với bộ phim "Knife In The Water" được đề cử giải Oscar cho Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Sau đó, Roman Polanski sang Mỹ định cư. 4 năm sau, đạo diễn đầy tài năng này lại gặt hái được thành công với bộ phim kinh dị "Rosemary's Baby".

Phim này đã đem về cho Ruth Gordon giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn Roman Polanski thì được đề cử giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp Roman Polanski tự gây tội lỗi khi tháng 3 - 1977, tại nhà riêng của tài tử Jack Nicholson ở Hollywood Hills, ông đã chuốc rượu Samantha Geimer, một người mẫu vị thành niên và cưỡng bức cô bé lúc đó mới 13 tuổi.

Sự việc gây chấn động dư luận. Roman Polanski bị bắt giữ trong 42 ngày nhưng rồi được tại ngoại bằng một thỏa thuận nhận tội. Ngày 31-1-1978, ông bị tuyên án vắng mặt với mức phạt tối đa 50 năm tù. Roman Polanski lập tức trốn tới Pháp vì nước này không ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ. Roman Polanski trốn ở Pháp trong 3 thập kỷ và tiếp tục đạo diễn nhiều bộ phim khác.

Năm 2002, ông gây tiếng vang trở lại với bộ phim "The Pianist" đoạt 3 giải Oscar, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngày 1-3-2003, Samantha Geiner tuyên bố tha thứ cho Roman Polanski và mong ông đến nhận giải Oscar, nhưng ông không dám đi dự giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới này. 6 năm sau, Roman Polanski bị bắt giữ tại Thụy Sĩ, khi đi nhận giải Thành tựu trọn đời tại LHP Zurich.

Đại diện của lực lượng Cảnh sát Thụy Sĩ khi đó cho biết, Mỹ có một trát bắt giữ Roman Polanski kể từ năm 1978 và hiện còn hiệu lực, nhưng chính quyền Washington chỉ mới tìm cách bắt giữ nhà đạo diễn trên khắp thế giới kể từ năm 2005. "Ðây là một lời yêu cầu hợp lệ và chúng tôi biết khi nào ông ta sẽ đến đây," phát ngôn viên Bộ Tư pháp Guido Balmer nói: "Ðó là lý do tại sao ông ta bị bắt".

Ngày 28-9-2009, Tổng lãnh sự Pháp ở Zurich, Jean - Luc Fauré -Tournaire và Đại sứ Ba Lan Jaroslaw Starzyk đến thăm Roman Polanski tại nhà tù Thụy Sĩ. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner và người đồng nhiệm Ba Lan đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton yêu cầu trả tự do cho Roman Polanski. Bộ trưởng Frederic Mitterand thậm chí còn thảo luận với Tổng thống Nicolas Sarkozy về trường hợp của Roman Polanski.

Theo một thỏa hiệp vào năm 1990 giữa Thụy Sĩ và Mỹ, Washington có 60 ngày để đệ trình một yêu cầu chính thức dẫn độ Roman Polanski. Nạn nhân của ông, Samantha Geimer, năm 2009 đã tham gia vào nỗ lực cố bãi bỏ vụ án để giúp Roman Polanski khi nói rằng bà muốn kết thúc vụ án.

Ngày 6-10-2009, Roman Polanski thất bại trong vòng đầu của nỗ lực tránh không bị dẫn giải về Mỹ. Bị nhốt trong một nhà tù ở Zurich, Roman Polanski được thông báo là tiếp tục bị giam vì Bộ Tư pháp Thụy Sĩ bác bỏ yêu cầu được đóng tiền tại ngoại của ông.

Một thời gian dài sau đó, người ta lại thấy những bộ phim của Roman Polanski mặc dù không được gặp ông. Tại LHP Venice, ông được bắt gặp đến tham dự nhưng để vợ thay mặt lên nhận giải. Hiện chưa rõ đạo diễn 86 tuổi này đã được chính thức thả tự do hay chưa  nhưng có điều chắc chắn là bản án "ấu dâm" vẫn đeo đẳng suốt cuộc đời ông.

Chi Anh
.
.
.