Từ bỏ lỗi lầm, Ma Dốch vươn lên trở thành nông dân điển hình ở Phú Yên

Thứ Ba, 08/08/2017, 08:57
Ra tù nương rẫy chẳng còn, đàn bò mất hết, chán nản vô cùng, nhưng nhìn hai đứa con đói ăn, thiếu mặc, nên Ma Dốch kiên quyết không tiếp xúc kẻ xấu để nỗ lực sản xuất chăn nuôi vượt khó.

Khi đề cập đến những nhân tố điển hình, nỗ lực vươn lên sau cú vấp ngã do nhẹ dạ, cả tin những phần tử phản động lưu vong ở nước ngoài cấu kết với đối tượng xấu ở Tây Nguyên vẽ ra ảo tưởng mơ hồ dưới vỏ bọc Tin Lành Đề Ga, Thượng tá Đặng Tốt – Phó trưởng Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) giới thiệu tôi lên buôn Bưng A, xã Ea Lâm gặp ông Ksor Y Líp, (45 tuổi) thường gọi là Ma Dốch, để tìm hiểu thực tế.

Từ phố núi Hai Riêng ngược đường quốc lộ 29 rồi rẽ phải theo đường Trường Sơn Đông hơn 15km uốn lượn giữa những triền đồi mướt mát màu xanh mía, sắn, cao su… dẫn vào trung tâm xã Ea Lâm, trong khi chờ Ma Dốch từ nương rẫy trở về sau cuộc điện thoại của Thượng úy Ksor Y Van – Phó Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Sông Hinh, già làng Oi Mai đón tiếp khách bằng nụ cười thân thiện.

Bằng âm giọng đầm ấm, già làng Oi Mai tâm sự: “Từ một kẻ lầm lỗi phải vào lao lý, đến khi trở về lại buôn làng, Ma Dốch được nhiều cán bộ Công an, chính quyền cùng tổ chức đoàn thể động viên, hỗ trợ, nó đã nỗ lực trồng trọt, chăn nuôi, cuộc sống dần ổn định và trở nên khá giả”.

Ma Dốch trầm tư suy tưởng vài phút rồi kể lại: “Hồi đó tui tình cờ quen biết Oi HDjoal – thường gọi là Ma HNớ, trú  ở buôn Thum Di, xã Ea Sim, huyện Krông Pa (Gia Lai). Cứ tưởng cái bụng nó tốt, nó sống thật thà, tui đâu có ngờ nó lừa gạt khiến cho gia cảnh tui lao đao mấy năm trời chỉ vì nhầm tưởng sẽ ra nước ngoài, có nhiều tiền trong túi, được sống trong nhà lầu, đi xe ôtô sang trọng…”.

Thời điểm đó, Ma Dốch không hề biết rằng Ma HNớ là một trong những phần tử xấu cấu kết với các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài tạo dựng để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin chia rẽ đoàn kết dân tộc và tôn giáo, kích động chống phá chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ma Dốch điều khiển máy cày vận chuyển nông sản.

Trong những cuộc rượu thâu đêm suốt sáng, Ma HNớ không chỉ giở chiêu dụ dỗ Ma Dốch bán mấy héc ta đất nương rẫy và hàng chục con bò, đi theo “miền đất hứa” của kẻ xấu để gia đình, con cháu được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà còn xúi giục rủ rê người khác trốn ra nước ngoài. 

Do nhẹ dạ cả tin những lời lẽ lừa bịp, mị dân nên Ma Dốch đã dẫn dắt Nay Y Ní - một thanh niên ở xã Ea Lâm, vay mượn tiền, vàng lẩn trốn sang Campuchia trong một đêm giữa tháng 7-2005.

Ma Dốch nhớ lại: “Khi vầng trăng treo ngang lưng cây Kơ-nia bên chân đèo Chư Sê trên đường quốc lộ 25 qua địa phận xã HBông, huyện Chư Sê (Gia Lai) cũng là lúc tui cùng Ma HNớ bị một tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai vây bắt quả tang về hành vi tổ chức đưa người khác trốn ra nước ngoài trái pháp luật và bị tòa án tuyên phạt hai năm tù.

Đến lúc tui về lại buôn làng thì nương rẫy chẳng còn, đàn bò mất hết, tui chán nản vô cùng, nhưng nhìn hai đứa con đói ăn, thiếu mặc, nên tui kiên quyết không tiếp xúc kẻ xấu để nỗ lực sản xuất chăn nuôi”.

Với số vốn vay 20 triệu đồng từ Chi nhánh Agribank Sông Hinh dành cho hộ nghèo, Ma Dốch đào ao thả cá, chăn nuôi heo, bò. 2 năm sau, Ma Dốch không chỉ trả nợ vay mà còn có tiền mua 6 ha đất rẫy để trồng sắn mì, cao su, điều. 

Trúng đậm vụ sắn mì đầu tiên, Ma Dốch dốc hết số tiền thu được thuê xe cơ giới san ủi đất, đắp đập chặn suối, đào kênh dẫn thủy để trồng lúa nước. Năng suất lúa nước cao gấp bốn lần lúa rẫy kết hợp sản lượng sắn mì bội thu hơn 5 tấn và hiệu quả chăn nuôi hàng chục con bò, 500m² ao cá nước ngọt đã giúp cho gia đình Ma Dốch thu được mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Ông Ksor Y Đen - Bí thư Đảng ủy xã Ea Lâm cho biết, mô hình vườn - ao - chuồng – rừng và cây lúa nước của Ma Dốch đã tác động tích cực đến nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Có nguồn vốn lớn, Ma Dốch đầu tư mở rộng diện tích chuyên canh cao su, bạch đàn, lúa nước và luân canh sắn mì, mè, đậu, mía, ngô theo từng mùa vụ, trồng cỏ để tăng trưởng đàn bò hàng chục con và mua máy bơm nước chống hạn, máy tuốt lúa, máy cày xới đất, vận chuyển nông sản và mở quán ăn uống giải khát thu hút đông đảo thực khách mỗi ngày.

Mấy năm gần đây, thu nhập mỗi năm của gia đình Ma Dốch không dưới 150 triệu đồng. Bây giờ, Ma Dốch không chỉ là người giàu nhất ở xã Ea Lâm mà còn là nông dân điển hình ở Phú Yên, được Tỉnh ủy Phú Yên biểu dương về thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Nông dân, Công an tỉnh Phú Yên, UBND huyện Sông Hinh tặng nhiều giấy khen về thành tích sản xuất giỏi, đấu tranh phòng chống tội phạm…

Hữu Toàn
.
.