Trinh sát hình sự trẻ lập nhiều chiến công

Chủ Nhật, 10/03/2019, 09:11
Sau hơn 3 năm đảm trách nhiệm vụ, Thượng uý Trần Tuấn Minh Vương không chỉ phối hợp điều tra làm rõ 57 vụ cố ý gây thương tích, truy xét 27 vụ trộm cắp tài sản...

Gặp Thượng uý Trần Tuấn Minh Vương giữa đời thường, thật khó nhận biết đó là một trinh sát hình sự. Tiếp phóng viên sau chuyến công tác từ xã Xuân Lãnh trở về, Thượng uý Trần Tuấn Minh Vương tâm sự: "Năm 2011, tôi đảm nhận công tác ở Công an thị trấn La Hai gần 4 năm thì được điều động về Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đồng Xuân với nhiệm vụ trinh sát hình sự. Trên địa bàn rộng từ thị trấn La Hai đến 10 xã ở huyện Đồng Xuân, trong đó có nhiều thôn xóm, buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số xa xôi, cách trở, tôi luôn dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu một số hồ sơ trinh sát, đồng thời học tập, trao đổi kinh nghiệm từ nhiều đồng đội".

Thượng uý Trần Tuấn Minh Vương.

Sau hơn 3 năm đảm trách nhiệm vụ, Thượng uý Vương không chỉ phối hợp điều tra làm rõ 57 vụ cố ý gây thương tích, truy xét 27 vụ trộm cắp tài sản, triển khai các biện pháp trinh sát để cùng đồng đội vây bắt 15 tụ điểm đánh bạc dưới các hình thức đánh đề, xóc đĩa. Đặc biệt đã tham gia đấu tranh khám phá 6 chuyên án trinh sát và truy xét.

Thượng uý Vương nhớ lại: “Cách đây hơn hai năm, vào tầm mờ sáng ngày 26-12-2016, ông Hồ Ngọc Sơn – trú ở thôn Long Thạch, xã Xuân Long phát hiện 2 con bò có tổng trị giá hơn 20 triệu đồng đã “biến mất” khỏi chuồng. Sau cuộc khám nghiệm hiện trường kết hợp rà soát, xác minh nhiều nguồn thông tin thu thập được, tôi cùng đồng đội xác định nghi can là một nhóm trộm chuyên nghiệp ở huyện An Lão (Bình Định) đã vận chuyển 2 con bò bằng xe ôtô trung tải trên đường quốc lộ 19C. 

Trong vai người mua bò, tôi cùng ông Hồ Ngọc Sơn lần lượt tiếp cận hàng chục tụ điểm mua bán gia súc ở huyện An Lão để nhận dạng 2 con bò bị mất. Biết ông Sơn là nông dân nghèo nên tôi tự nguyện lo tiền xe và cơm nước suốt hai ngày truy tìm hành tung nghi can. Cuối cùng đã lật tẩy thủ phạm và đề xuất bắt khẩn cấp 3 đối tượng Lê Công Lê, Lê Công Thức và Đinh Ngọc Phương. Khi nhận lại 2 con bò, ông Sơn vui mừng đến rơi nước mắt”.

Giữa năm 2018, khi được phân công tham gia chuyên án đấu tranh triệt xoá nhóm trộm xe máy, Thượng uý Vương cùng đồng đội nỗ lực vượt khó, ngày đêm bám sát một số địa bàn cơ sở và tuyến giao thông quốc lộ 19C nối liền địa phận huyện Đồng Xuân (Phú Yên) với huyện Vân Canh (Bình Định). 

Qua đó đã thu thập được nhiều thông tin đề xuất phương án bố trí trinh sát mai phục, đồng thời vận động người dân cảnh giác phối hợp vây bắt Võ Ngọc Hưng, Võ Ngọc Hoài – trú ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn (Bình Định) đến thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh tìm mối bán xe máy vừa trộm được. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng nêu trên khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy ở Phú Yên, Bình Định.

Gần đây nhất vào cuối tháng 11-2018, Thượng uý Trần Tuấn Minh Vương cùng đồng đội bí mật tiếp cận 6 tụ điểm cờ bạc để thu thập thông tin trước khi đồng loạt ập đến vây bắt quả tang Hồ Thị Thương, Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Phụng, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Lê Thị Mỹ Tuyết – cùng trú ở thị trấn La Hai và Nguyễn Thị Thanh – trú ở xã Xuân Sơn Bắc đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề, thu giữ 286 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Ba năm liền (2015-2018), Thượng uý Trần Tuấn Minh Vương là Chiến sĩ Thi đua cơ sở; được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hữu Toàn
.
.