Thượng úy Công an làm từ thiện bằng âm nhạc

Thứ Ba, 05/04/2016, 14:19
Mỗi người có làm từ thiện bằng một cách khác nhau. Một thượng úy Công an đã dùng lời ca, tiếng đàn của mình phục vụ những mảnh đời bất hạnh...


Đó là Thượng uý Trần Anh Tuấn, cán bộ Phòng Xây dựng lực lượng, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy  Hà Nội từ lâu đã được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Anh không chỉ hát hay, đàn giỏi, mà anh còn đem lời ca, tiếng đàn của mình đến phục vụ cho những trẻ em khiếm thị, những mảnh đời bất hạnh, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân.

Đều đặn vào thứ 6 hàng tuần, Thượng úy Trần Anh Tuấn lại đến với trường THCS Nguyễn Đình Chiểu để dạy guitar miễn phí cho các học sinh khiếm thị.
Dạy guitar cho người bình thường đã khó, dạy cho trẻ khiếm thị lại khó hơn bội phần.
Bằng sự đam mê, nhiệt tình, các học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đều tiến bộ rất nhanh.
Một em nhỏ lặng lẽ đứng quan sát các anh chị học đàn.
Không chỉ dạy đàn miễn phí cho trẻ khiếm thị, Thượng úy Trần Anh Tuấn còn thường xuyên tới các bệnh viện biểu diễn phục vụ bệnh nhân.
Đoàn Minh Thái
.
.