Những người lính quả cảm trong vụ cứu nạn nhà 43 Cửa Bắc bị sập

Thứ Năm, 04/08/2016, 14:26
3h30 sáng nay 4-8, tại ngôi nhà 4 tầng ở địa chỉ 43 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội bỗng đổ sập, vùi lấp 11 người. Những người lính quả cảm đã có mặt ngay tại hiện trường. 9 người đã được cứu sống trong đống đổ nát...

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường, Cảnh sát PCCC&CNCH (Cảnh sát PCCC Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng quân đội khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn các nạn nhân. Đã có 9 người được cứu sống trong đống đổ nát...

Đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong cơn mưa tầm tã.
Giải cứu một nạn nhân khỏi đống đổ nát. Ảnh: zing.vn
Di chuyển nạn nhân thứ 9 khỏi hiện trường.
Một cháu bé được đưa khỏi đống đổ nát.
Cứu sống một phụ nữ.
Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC cõng một người dân vừa được cứu sống ra khỏi đống đổ nát.
Một cháu bé được cứu sống.
Khuôn mặt lo âu của người chỉ huy.
Tranh luận nẩy lửa phương án giải cứu. Ảnh: zing.vn
Một thanh niên được giải cứu.
Lúc này vẫn còn nạn nhân nằm mắc kẹt nằm dưới đống đổ nát, lực lượng cứu nạn phải đưa từng viên gạch ra khỏi hiện trường.
Khoan chuyên dụng được đưa vào giải cứu người gặp nạn.
Trời đổ mưa trong khi cứu hộ làm công việc trở nên khó khăn hơn.
Những người lính quả cảm mệt mỏi sau cuộc giải cứu.
Nạn nhân cuối cùng được đưa khỏi hiện trường.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH số 2 là những người có mặt đầu tiên tại hiện trường.
Hàng trăm người đã tham gia giải cứu các nạn nhân.
Một phụ nữ được cứu sống. Ảnh: zing.vn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hà Nội trực tiếp chỉ huy cuộc giải cứu tại hiện trường.

Chu Thúy - Trang Dũng
.
.