Người dân gửi thư cám ơn công an Hải Phòng

Thứ Năm, 15/09/2016, 19:42
Sau khi nhận lại con trai bị lạc từ tay các chiến sĩ công an, anh chị Minh Hòa (Hải Phòng) rất xúc động và gửi thư cám ơn các cán bộ chiến sĩ CSGT…


Ngày 15-9, anh Đỗ Văn Minh cùng vợ là Trang Thị Mai Hoa (trú tại số 43 An Lạc, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) đã gửi thư cám ơn đến cán bộ chiến sĩ Đội 3, phòng CSGT công an TP Hải Phòng về việc đã tìm được con trai của anh chị bị lạc tối 14-9 và trao trả cháu cho gia đình.

Theo đó, vào hồi 21h20 ngày 14-9, tổ công tác Đội 3 do Trung tá Lã Đức Tiềm phụ trách, làm công tác bảo đảm TTATGT tại khu vực tượng đài bà Lê Chân, phát hiện 1 cháu trai khoảng 5 tuổi vừa đi vừa khóc, gọi bố mẹ.

CSGT trao trả trẻ bị lạc cho người thân

Tổ công tác đã đưa cháu về chốt, đồng thời báo cáo về lãnh đạo phòng, thông báo bằng bộ đàm cho các tổ công tác thuộc khu vực lân cận, triển khai phát loa trên xe tuần tra di động quanh khu vực, thông báo tìm người thân của cháu bé bị lạc.

Đến 22h10, bố mẹ sau khi nghe được thông tin đã đến xin nhận cháu. Sau khi đã xác minh chính, tổ công tác đã bàn giao cháu Đỗ Minh Quân (5 tuổi) cho gia đình.

Văn Thịnh
.
.