Du khách Nhật Bản viết thư cảm ơn Công an

Thứ Năm, 21/06/2018, 16:32

Sáng 21-6, ông Hidenori Ushio (49 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đã gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế khi đã giúp ông tìm lại số tài sản có giá trị lớn bị đánh mất.


Trong thư, ông Hidenori Ushio dành những tình cảm đặc biệt, bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cùng các CBCS trực tiếp làm công tác điều tra, xác minh, tìm lại tài sản giúp ông. 

“Tôi vô cùng bất ngờ và xúc động. Tôi không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy lại nhận được tài sản của mình. Tôi rất biết ơn các đồng chí Công an Việt Nam. Các đồng chí rất nhiệt tình và đã nhanh chóng tìm lại đồ đã mất cho tôi. Đây là điều đáng nhớ với tôi trong lần công tác này ở Việt Nam”, ông Hidenori Ushio viết trong thư.

Ông Hidenori Ushio, du khách Nhật Bản (ngồi giữa) đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế sau khi nhận lại số tài sản bị đánh mất.

Trước đó, sáng 13-6, ông Hidenori Ushio cùng người thân gọi xe taxi đi tham quan Cố đô Huế. Sau khi xuống taxi, ông Ushio phát hiện mình bị mất chiếc ví da bên trong có nhiều tài sản giá trị gồm: 435 USD, 6.000 yên Nhật, 7 thẻ tín dụng và 1 triệu đồng. 

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Ngay sau đó, Cơ quan công an đã yêu cầu tài xế lái xe taxi đến để kiểm tra, qua đó phát hiện chiếc ví da của ông Ushio trên xe taxi. 

Ngay sau đó, tài xế taxi đã giao nộp toàn bộ số tài sản và các giấy tờ cho cơ quan Công an để trả lại cho du khách. Nhận lại số tài sản bị mất, ông Ushio đã bày tỏ lòng cảm ơn đến tài xế taxi và CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.    


Anh Khoa
.
.