Xác minh hình ảnh nhóm “quái xế” bốc đầu xe ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thứ Hai, 23/10/2023, 16:35

Các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng thực hiện các hành vi nguy hiểm như tống 3 bốc đầu xe, “biểu diễn” bốc đầu xe thả 2 tay, tạo ra hình ảnh phản cảm, cần bị xử lý nghiêm để răn đe…

Ngày 23/10, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang xác minh các đoạn clip ghi lại hình ảnh những “quái xế” tống 2, tống 3 trên xe; điều khiển xe với tốc độ cao; có các động tác “biểu diễn” phản cảm, nguy hiểm như bốc đầu xe, chở nhiều người rồi buông 2 tay… lan truyền trên các trang mạng xã hội…

Xác minh nhóm “quái xế” bốc đầu xe ở khu đô thị mới Thủ Thiêm -0
Hình ảnh nhóm "quái xế" biểu diễn tống 3 bốc đầu xe vô cùng phản cảm.
Xác minh nhóm “quái xế” bốc đầu xe ở khu đô thị mới Thủ Thiêm -0
Những hành động quậy phá này được xác định diễn ra tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.
Xác minh nhóm “quái xế” bốc đầu xe ở khu đô thị mới Thủ Thiêm -1
Các "quái xế" này đa phần ở Bình Dương.
Xác minh nhóm “quái xế” bốc đầu xe ở khu đô thị mới Thủ Thiêm -2
Công an TP Thủ Đức đang xác minh xử lý.
Xác minh nhóm “quái xế” bốc đầu xe ở khu đô thị mới Thủ Thiêm -3
Cần có biện pháp mạnh để răn đe.

Qua kiểm tra, những đoạn clip trên được quay tại các tuyến đường vắng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Nhóm “quái xế” này đa phần còn trẻ, sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu và đa phần đều mang biển số Bình Dương. Cũng trong ngày này, Công an tỉnh Bình Dương cũng tiếp nhận những đoạn clip trên và tổ chức xác minh, làm rõ xử lý.

Các đoạn clip trên được đăng tải trên trang mạng xã hội (Facebook), nhiều nhất là trên trang cá nhân mang tên Cường Hạo Thiên. Mỗi clip đăng tải về hành vi coi thường pháp luật này đều được đặt tiêu đề rất kêu như:  “Tuyệt kỹ bốc đầu Thiếu Lâm Tự”, “Thuật bốc đầu Kỳ Môn Độn Giáp”…

Những hình ảnh quậy phá, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng như thế này cần phải xử lý nghiêm để răn đe, nhất là đối với giới trẻ có máu “yên hùng”.

Anh Thư
.
.
.